Duy Mạnh dắt tay Đình Trọng, Xuân Trường cầm que chọc Hà Đức Chinh

Tuy phải tập ở công viên, các cầu thủ của Olympic Việt Nam vẫn vui vẻ, trêu đùa nhau và thể hiện nhiều khoảnh khắc 'bá đạo'.

Chiều 12/8, toàn đội Olympic Việt Nam lên ôtô ra sân tập nhưng sau đó lại bị hủy do không có giấy phép vào khu quân sự. Các cầu thủ phải về sảnh khách sạn, chạy bộ ra công viên gần đó. Trong lúc chờ đợi, Văn Hậu trêu đùa, dọa đá Bùi Tiến Dũng.

Chàng trung vệ mang số áo 4 cũng chẳng vừa khi ngay sau đó anh khóa tay và đấm vào lưng Đoàn Văn Hậu.

Đức Huy nhặt được gậy chỉ đường của anh bảo vệ khách sạn tại Cikarang, lập tức anh biến thành vũ khí để “tấn công” Đỗ Hùng Dũng.

Hà Đức Chinh tinh nghịch vạch mái tóc bạch kim của “tài tử điện ảnh Hải Dương” Văn Toàn đếm xem có bao nhiêu xoáy.

Trong đoạn đường từ khách sạn ra công viên, Duy Mạnh bị Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng áp tải.

Nhưng khi vào công viên, thấy một cái cây lạ mắt, Duy Mạnh chỉ tay hỏi Đình Trọng trong khi cầu thủ của Hà Nội vẫn không chịu buông tay.

Bùi Tiến Dũng đi một mình, anh vừa thực hiện bài tập khởi động vừa nhảy chân sáo.

Trong thời gian qua, Đức Chinh đã nhiều lần trêu chọc Xuân Trường, nhưng đây là lần hiếm hoi tiền vệ phố núi dùng que đáp trả.

Trong phần giãn cơ, Minh Vương liên tục cười đùa với Tiến Dũng.

Trong khi đó, với chiều cao chênh lệch, Anh Đức đã đưa chân Hà Đức Chinh lên quá cao khiến cầu thủ này mất trụ và suýt ngã.

Kết thúc phần giãn cơ, Hà Đức Chinh biểu diễn một vũ điệu ngẫu hứng cho người đàn anh ở Bình Dương.

Trước đó, Anh Đức liên tục khoác vai Văn Đức. Cầu thủ Nghệ An cũng không quên ôm eo người đàn anh.

Minh Vương nắm cả 2 tay Trịnh Văn Lợi dắt đi.

2 cầu thủ này luôn khoác tay nhau dù ở sân thi đấu Wibawa Muki hay trên đường phố.

Việt Hùng (Từ Cikarang - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duy-manh-dat-tay-dinh-trong-xuan-truong-cam-que-choc-ha-duc-chinh-post868297.html