Duy Mạnh: 'Thương mẹ, ngày của phụ nữ lại phải khóc vì con'

Trung vệ tuyển Việt Nam chia sẻ dòng trạng thái thương mẹ và vợ sau khi chia tay nhau tại sân bay để sang Singapore điều trị chấn thương dây chằng đầu gối.

Sáng 8/3, Đỗ Duy Mạnh cùng gia đình có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục sang Singapore điều trị chấn thương. Anh đi cùng vợ mới cưới Quỳnh Anh, sau đó gặp mẹ và chị gái tại sân bay.

Sau khi chia tay người thân để lên đường sang Singapore, Duy Mạnh chia sẻ trên cá nhân: "Thương mẹ, ngày của phụ nữ mà lại phải khóc vì thương con. Con yêu mẹ", đồng thời nhắn gửi lời "thương vợ" tới Quỳnh Anh.

 Mẹ Duy Mạnh (ngoài cùng bên phải) ra sân bay tiễn con lên đường sang Singapore. Ảnh: Thế Anh.

Mẹ Duy Mạnh (ngoài cùng bên phải) ra sân bay tiễn con lên đường sang Singapore. Ảnh: Thế Anh.

Trong chuyến bay tới Singapore, Duy Mạnh sẽ đi cùng đồng đội Trần Đình Trọng. Tuy nhiên, nhiều khả năng Đình Trọng sẽ về nước sớm khi chỉ sang thăm khám, còn Duy Mạnh ở lại phẫu thuật và phục hồi.

Trong lúc chia tay, mẹ của Duy Mạnh đã rơi lệ khi không thể đi cùng để chăm sóc. Bà xã Quỳnh Anh cũng tỏ ra tiếc nuối khi không được ở bên chồng: "Mong may mắn sẽ đến. Nói đứt lưỡi vẫn kiên quyết không cho đi theo".

Trước đó, Quỳnh Anh từng chia sẻ khóc rất nhiều sau khi nhận tin Duy Mạnh chấn thương nặng. Anh bị đứt dây chằng chéo trước trong trận tranh siêu cúp quốc gia hôm 1/3.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh mới kết hôn không lâu, nhưng chưa có tuần trăng mật do lịch thi đấu và tập luyện của trung vệ CLB Hà Nội. Đến khi mùa giải mới bắt đầu, anh lại dính chấn thương và cần phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng.

Duy Mạnh ôm mặt nằm cáng rời sân sau va chạm Trung vệ Đỗ Duy Mạnh phải lên cáng rời sân sau pha va chạm với cầu thủ TP.HCM.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duy-manh-thuong-me-ngay-cua-phu-nu-lai-phai-khoc-vi-con-post1056676.html