Duyên kiếp tập 33: Thúy tiếp tục bị Phan lừa tiền đến trắng tay

Để chạy án xử nhẹ tội cho ba Thúy, trong tập 33 phim truyền hình Duyên kiếp, Phan bịa ra chuyện có người quen lo chạy án được nhưng giá khá cao.

Trong tập 33 phim truyền hình Duyên kiếp phát sóng vào tối nay (13/9), Thúy tiếp tục bị Phan lừa moi tiền. Khi biết ba mình bị tòa xử án chung thân Thúy rất đau lòng và tâm sự với Phan sẽ kháng cáo lên tòa tối cao. Thấy Thúy như vậy, Phan tỏ ra cảm thông và khuyên Thúy “Bình tĩnh đi em. Anh sẽ giúp em kháng cáo lên tòa án tối cao. Thế nhưng lên tòa tối cao sẽ phải tốn nhiều tiền đấy”.

Trong tập 33 phim truyền hình Duyên kiếp, Phan bịa chuyện có người quen lo chạy án được để moi tiền của Thúy

Trong tập 33 phim truyền hình Duyên kiếp, Phan bịa chuyện có người quen lo chạy án được để moi tiền của Thúy

Vì lo cho ba nên Thúy không quan tâm đến tiền, cô đáp: “Cao bao nhiêu cũng được, miễn là cứu được ba”.

Trong cuộc độc thoại, chính Phan đã phải thốt ra: “Để bảo đảm cuộc sống của mình anh đành gạt em thôi, xin lỗi em”.

Nói về Thúy - con gái của một điền chủ làng bên. Ngày trước, cô được cưới hỏi cho Hai Lương – con trai bà Phú. Hai Lương tốt tính nhưng bị khuyết tật bẩm sinh. Hai người lấy nhau vài năm nhưng không hạnh phúc, trong khi Thúy lại bị vô sinh nên bà Phú ép Huệ về làm thiếp cho con trai mình.

Thúy trước đó có mối tình đẹp với Phan – vốn là thầy giáo nhưng vì nghèo, không môn đăng hộ đối nên gia đình Thúy cấm cản, bày mưu hãm hại. Sau này, anh chọn lấy con gái của một nhà giàu có với mong muốn đổi đời nhưng không ngờ cô gái đó cũng mắc chứng vô sinh.

Khi Huệ - vợ bé của Hai Lương có bầu khiến Thúy ghen tức khi thấy chồng luôn chăm sóc Huệ cùng đứa con trong bụng nên dần ngả vào vòng tay Phan. Cả hai giăng ra một cái bẫy khiến cho Thành (người yêu cũ của Huệ) và Huệ mang tiếng ngoại tình.

Thúy nhân cơ hội hành hạ Thành và Huệ. Thúy sai Tấn và Bảy Lanh đánh cả hai đến khi nào nhận tội tơ tình mới dừng lại. Ai cũng e ngại vì Huệ đang mang thai nhưng Thúy thẳng thừng "cái bầu lang chạ đó hư luôn càng tốt" và lại thẳng tay đánh đập Huệ.

Nhận ra bản chất, cuối cùng Thúy cũng bị Lương từ hôn, nhốt bỏ đói trong nhà kho. Phan đến cứu và “cặp tình nhân” vô tình gây hỏa hoạn. Bà Phú chua xót khi Huệ vì đám cháy mà sảy thai…

Lại nói về nhân vật Thành, sau khi kiên quyết không cho Thiện cưới Duyên làm vợ bé nên hai người quyết định tỉ thí với nhau. Trong lúc đánh nhau, sợi dây chuyền kỷ vật của ba mẹ Thành đã bị rơi ra.

Thiện nhặt được và bàng hoàng khi đây chính là sợi dây chuyền mà Thắm – mẹ Thành đã trao cho ông ngày nào. Thiện vừa vui vừa buồn, bật khóc nức nở bởi không ngờ rằng Thành chính là đứa con thất lạc bấy lâu.

Sau khi biết Thành là con của mình và Thắm, Thiện quan tâm chăm sóc đặc biệt Thành và nhận Thành làm con nuôi. Hình ảnh của Thành luôn khiến Thiện nhớ nhiều đến Thắm và đã kể cho Thành nghe về câu chuyện đời mình.

Vốn dĩ, Thiện từng cứu Thắm khỏi tay Tám khùng và cả hai dành tình cảm cho nhau. Tuy nhiên, thân phận giang hồ của Thiện không được ba má Thắm chấp nhận nên cô đành bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu.

Nghe câu chuyện buồn của Thiện, Thành không khỏi xúc động. Thành ân cần tặng cho Thiện chiếc khăn quàng cổ. Khi Thành quay đi, Thiện mừng mừng tủi tủi: "Bao nhiêu năm rồi ba không ngờ được gặp lại con". Nước mắt ông rơi trong niềm xúc động khôn nguôi!

Tâm An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/duyen-kiep-tap-33-thuy-tiep-tuc-bi-phan-lua-tien-den-trang-tay-219837.html