E-magazine 'Cánh én hồng' vun đắp ước mơ cho học trò

Vào lúc 16 giờ các ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần, sân trường Tiểu học và THCS Kim Đồng trở nên rộn ràng bởi những tiếng hô đồng thanh, rõ ràng trong giờ tập võ của các em học sinh. Hơn 60 võ sinh xếp hàng ngay ngắn, chăm chú nhìn từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ của thầy để tập theo. Sau khi hướng dẫn, thầy Hương đi từng hàng, uốn nắn điều chỉnh động tác cho từng võ sinh một.

9 năm qua, lớp học võ miễn phí luôn rộn rã tiếng cười, được đông đảo phụ huynh hết lòng ủng hộ. Sau những giờ học căng thẳng, các em học sinh lại được thầy Hương ân cần dạy võ miễn phí. Em Đinh Gia Nguyên (lớp 7A) bày tỏ: “Em rất thích học võ để rèn luyện sức khỏe và sự kiên nhẫn. Chúng em theo học lớp võ của thầy Hương rất đều đặn”.

Đầu mỗi năm học, Liên Đội trích kinh phí mua 50 con gà giống, làm chuồng ở góc sân trường để tiện chăm sóc. Thầy Hương chọn mua gà có nguồn gốc, sau đó tiêm vắc xin đầy đủ rồi giao cho học sinh chăm sóc. Khi gà lớn, một phần sẽ được bán gây quỹ Liên Đội, một phần dành để các em liên hoan cuối mỗi học kỳ. Mô hình “Đàn gà của em” đã góp phần lan tỏa ý nghĩa phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, vừa giúp Liên Đội chủ động nguồn quỹ, vừa giúp các em biết quý trọng công sức lao động.

Bên cạnh đó, Liên Đội Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng còn triển khai mô hình “Vườn rau em chăm”. Các chi đội thay nhau chăm sóc để có rau sạch trong bữa ăn bán trú của trường, còn dư thì bán cho thầy-cô giáo để gây quỹ giúp bạn đến trường. Bằng mối quan hệ sẵn có, thầy Hương đã kết nối với các Mạnh Thường Quân hỗ trợ gạo, sinh kế, quần áo, đồ dùng học tập… cho các em học sinh. Em Đinh Thị Chăng (lớp 6B) chia sẻ: “Thầy Hương rất gần gũi, thường xuyên tặng sách vở, áo quần và động viên em trong học tập. Em rất yêu quý thầy và hứa cố gắng học tập thật tốt”.

Nhìn các em học sinh chăm ngoan, lễ phép nên không khó để nhận ra tình cảm các em dành cho thầy Hương. Chia sẻ bí quyết chiếm được lòng tin của học trò, anh Hương cho rằng: “Muốn đưa phong trào Đội đi lên, trước hết phải thu hút được đông đảo học sinh, đội viên tham gia. Không chỉ là một người thầy, tôi còn luôn luôn lắng nghe, tâm sự để trở thành người anh, người bạn thân thiết của các em. Muốn làm được điều đó thì cần có tình yêu thương, sự gắn bó với học trò”.

“Công tác Đội thường gắn với các phong trào, hoạt động văn hóa-văn nghệ. Các cô giáo thường hát hay, múa giỏi nên sẽ thuận lợi hơn. Vậy thầy có gặp những khó khăn nào không?”-tôi hỏi.

Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng có 452 học sinh, hơn 89% là học sinh dân tộc thiểu số. Thông thường, các em học sinh dân tộc thiểu số hay nhút nhát. Vì vậy, anh Hương thường thông qua trò chơi, các hoạt động tập thể để giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn. Những buổi sinh hoạt Đội không rập khuôn, khô khan theo kiểu báo cáo, phát biểu mà đổi mới hình thức tổ chức thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm gắn với chủ đề của tháng. Sự tận tâm của thầy Hương làm cho các em đội viên thi đua sôi nổi với những hoạt động tập thể. Em Nông Nguyễn Diệu Thảo-Lớp trưởng lớp 5B-cho biết: “Thông qua các hoạt động, phong trào Đội, các bạn có sân chơi lành mạnh, bổ ích. Em cũng có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, tự tin và mạnh dạn trong điều hành các hoạt động tập thể”.

Ngoài làm tốt vai trò Tổng phụ trách Đội, thầy Hương còn góp công lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường.

Thầy Bùi Thanh Nhàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng-cho biết: “Thầy Trương Công Hương luôn có những sáng kiến, mô hình hay trong việc hỗ trợ học sinh khó khăn, giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ. Những hoạt động thiết thực, gần gũi của thầy Hương đã góp phần chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, góp phần cùng nhà trường duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Anh Hương tốt nghiệp ngành Sử-Công tác Đội, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm 2008. Sau đó, anh về công tác tại Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng cho đến nay. Nhớ lại những ngày đầu mới bén duyên với nghề, anh Hương tâm sự: “An Thành là xã khó khăn, đông học sinh người dân tộc thiểu số. Đây cũng chính là thách thức không nhỏ đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường. Mình phải hiểu được học sinh, tâm lý lứa tuổi, những mong muốn, nguyện vọng của các em để lên kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp”.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng luôn dành tình cảm yêu thương cho thầy Hương. Ảnh: Phan Lài

Đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội, với anh Hương, việc đi sớm về khuya, thậm chí cả ngày thứ bảy, chủ nhật là chuyện thường tình. Càng gắn bó, anh Hương càng dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho công tác Đội cũng như các em học sinh. May mắn là anh Hương có vợ cũng làm Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thị trấn Đak Pơ) nên hiểu rõ và cảm thông với công việc của chồng.

“Tôi có được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu, đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu của mình. Tôi rất vui khi nhận được sự yêu thương, tôn trọng của học trò. Giải thưởng “Cánh én hồng” là động lực để tôi tiếp tục cống hiến và gắn bó với công việc”-thầy Hương bày tỏ.

Trò chuyện cùng P.V, anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-khẳng định: “Anh Trương Công Hương có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đội, tích cực tham gia các trại huấn luyện Kim Đồng, các chương trình tập huấn do Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Tinh thần ham học hỏi, hết lòng vì học sinh của anh đã giúp phong trào của Liên Đội Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng luôn nằm trong tốp đầu của huyện”.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/canh-en-hong-vun-dap-uoc-mo-cho-hoc-tro-post256631.html