Elly Trần: '2015, tôi đã thực hiện được tất cả ước mơ'

Đó là năm khá thành công trong cuộc sống, khi cô đã hoàn thành tốt trách nhiệm của người phụ nữ với "một nếp, một tẻ".

2015 là một năm đáng nhớ với bà mẹ hai con Elly Trần . Dù không hoạt động quá nhiều trong showbiz nhưng cô đã khiến người hâm mộ xuýt xoa khi có một gia đình hạnh phúc, yên ấm bên hai đứa con đẹp như thiên thần.

Đầu xuân năm mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Elly Trần và lắng nghe cô chia sẻ về những cảm xúc của một năm đầy ý nghĩa.

Hình ảnh gợi cảm của bà mẹ hai con Elly Trần

Nhìn lại một năm vừa qua, cảm xúc của chị thế nào?

Không chỉ riêng 1 năm qua mà cả 2 năm 2014 và 2015 đối với tôi thật sự quá tuyệt vời. Tuy thời gian tôi không có nhiều để cống hiến cho thị trường giải trí nhưng về khía cạnh cuộc sống, tôi đã thực hiện được tất cả những dự định và ước mơ của mình.

Nhiều người cho rằng, Elly là bà mẹ hạnh phúc nhất showbiz Việt, chị có nghĩ vậy?

Nếu chị cũng nghĩ giống tôi khi cho rằng, hạnh phúc là những điều giản đơn thì tôi nghĩ tôi đã là một trong số những bà mẹ hạnh phúc nhất rồi. Vì tôi đã đạt chỉ tiêu nhà có nếp có tẻ, các con đều khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngoan và sống tình cảm với mọi người.

Hai năm liên tiếp, Elly sinh hạ hai em bé xinh đẹp, kháu khỉnh nhưng chị vẫn giữ được một vóc dáng quyến rũ. Bí quyết gì để chị có được vóc dáng 'vạn người mê' như vậy?

Đó là thời gian thai kỳ, tôi không ăn cho hai người. Tôi vận động nhiều, đi làm, đi du lịch... Và lần thứ 2 do phải chăm cả con gái đầu nên tôi cứ phải luôn tay luôn chân suốt ngày.

Tôi nhớ khi tôi gần sinh Alfie, có những hôm nửa khuya, Cadie giật mình quấy khóc, ai dỗ cũng không nín. Tôi vừa ôm bụng bầu sắp sinh phía trước, vừa cõng con gái trên lưng đi qua đi lại hát thủ thỉ mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi bé ngủ say trở lại.

Mang bầu, tôi cũng như các bà mẹ khác, là rất mệt mỏi nhưng tôi luôn cố gắng sinh hoạt bình thường và siêng vận động. Tôi nghĩ đó cũng là những yếu tố góp phần giúp tôi sớm lấy lại được vóc dáng ban đầu.

Cadie là bé gái rất được nhiều bà mẹ trẻ yêu mến và mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, bé đều rất xinh đẹp, gọn ghẽ. Elly có mất nhiều thời gian để “đầu tư” hình ảnh cho con gái?

Trẻ con đáng yêu bởi vì chúng mộc mạc nên tôi cũng không can thiệp gì nhiều. Tóc Cadie từ hồi sinh ra đến giờ, tôi cũng không cắt tỉa gì, uốn nhuộm lại càng không.

Một vài bà mẹ thích tô cho con tí son hay đánh tí má hồng cho con xinh hơn khi đi tiệc nhưng tôi nghĩ, mỹ phẩm không tốt cho da trẻ nên tôi không hưởng ứng điều này.

Hiện giờ, Cadie chưa đến tuổi thể hiện quan điểm về thời trang nên tôi vẫn là người quyết định theo sở thích và mắt thẩm mỹ của mình. Tôi thường mất khoảng dưới 5 phút để chọn quần áo và chuẩn bị cho Cadie ra ngoài. Nếu mọi người yêu thích style của bé trong thời gian qua thì tôi nghĩ là tôi cũng có năng khiếu về thời trang trẻ em đấy chứ nhỉ! (cười tươi).

Alfie Túc Mạch dường như là bản sao của Cadie khi gương mặt, nét cười của bé rất giống cô chị. Có khi nào chị gọi nhầm Alfie là Cadie?

Không chỉ riêng tôi mà cả ông bà ngoại vẫn thường gọi nhầm Alfie là Cadie. Quả thật 2 bé rất giống nhau, cả cái sở thích hay cười cũng giống nhưng Alfie vẫn thể hiện nét nam tính rất rõ dù chỉ mới hơn 2 tháng tuổi. Tôi nghĩ chắc cũng phải mất vài tuần nữa để cả nhà bỏ thói quen gọi nhầm tên này.

Với Elly, hạnh phúc là được sống trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và khóc của con trẻ

Chị đánh giá sao về cuộc sống hiện tại của mình? Và với chị, điều gì là quan trọng nhất?

Cuộc sống hiện tại của tôi khá bình ổn. Một gia đình trung lưu đông thành viên. Mẹ vừa làm giải trí, vừa kinh doanh nho nhỏ với thu nhập ổn định. Ông bà hết lòng yêu thương con cháu, 2 đứa trẻ vui tính khỏe mạnh. Mỗi ngày tôi lại được sống trong căn nhà ngập tiếng cười lẫn tiếng khóc của con trẻ.

Tôi nghĩ những gì quan trọng nhất đang ở ngay trước mặt tôi rồi. Vì suy cho cùng, con người dù có miệt mài kiếm tiền hay giật giành đấu đá cả đời cũng chỉ để chạm tay tới 2 chữ hạnh phúc. Tôi không mơ cao nhưng tôi biết thấy đủ, để hài lòng và chỉ mong luôn được duy trì cuộc sống như thế này thôi.

Chị đã chuẩn bị Tết như thế nào?

Gia đình tôi gốc là người Sài Gòn nên Tết đến đương nhiên không thể thiếu nồi thịt kho hột vịt, canh khổ qua nhồi thịt, bánh tét, dưa món, củ kiệu... Tôi thích nấu nướng nên tôi vẫn hay nhận nhiệm vụ làm bếp.

Tôi vẫn đang sống cùng ba mẹ nên Tết năm nay vẫn sẽ là một cái Tết đoàn viên, ấm áp tình thâm. Tôi luôn muốn dành cho Cadie và Alfie những kỉ niệm thơ ấu hạnh phúc bên ông bà vì khi lớn lên, những điều này sẽ là hành trang theo con đi đến suốt cuộc đời.

2016 là năm bà mẹ hai con sẽ hoạt động hết công suất trong lĩnh vực phim ảnh.

Bận rộn với công việc, con nhỏ, chị có tự tay mua sắm đồ đón Tết hay sẽ phụ thuộc vào người giúp việc?

Mẹ tôi dạy tôi tự lập từ rất sớm nên dù ngày Tết người giúp việc phải về quê ăn Tết thì tôi cũng không gặp khó khăn gì trong việc vệ sinh, trang hoàng nhà cửa, hay nấu nướng.

Tuy nhiên năm nay gia đình có tăng thêm một nhân khẩu nên cả nhà phải thay phiên nhau mới chuẩn bị chu toàn được. Tôi vẫn thích tự mình ra chợ chọn từng con cá, bó rau cho gia đình. Tôi thích nghe âm thanh rộn ràng của chợ Tết vì đó chính là ngôi chợ mà tuổi thơ tôi gắn bó. Mỗi lần đi ngang qua đó, tôi thấy hình ảnh đó thật thân thương và gần gũi.

Vậy trong những ngày Tết, chị thích làm gì nhất?

Tôi thích cùng ba mẹ về thăm bà ngoại của tôi, cũng chính là bà cố của Cadie và Alfie vì tuổi thơ anh em tôi gắn bó với bà nhiều nhất. Bà tôi bây giờ già yếu hơn xưa rất nhiều.

Hình như tuổi trẻ ai cũng hay mắc phải “sai lầm”, đó là không dành nhiều thời gian để ở bên người mình yêu quý. Nhiều khi tôi tự hứa với bản thân rằng, phải tranh thủ dịp này dịp nọ để về thăm bà nhưng guồng quay cuộc sống lại cuốn tôi đi, rồi tới khi giật mình nhớ ra thì một năm nữa đã trôi qua rồi. Và Tết là dịp mà tôi không thể quên đi thói quen quan trọng này.

Năm 2016, chắc hẳn chị sẽ có nhiều dự định hơn trên con đường nghệ thuật?

Năm nay, tôi muốn hoạt động mạnh mẽ hết công suất, đặc biệt tập trung vào mảng phim điện ảnh và phim truyền hình. Vì sau mấy năm "thử việc", tôi biết được rằng, sở thích của mình là phim ảnh chứ không phải người mẫu hay ca sĩ.

Và vì tôi đặt ra mốc thời gian là khoảng 3 năm nữa, tôi sẽ về làm kinh doanh hẳn nên ở thời điểm này, những gì có thể tôi sẽ nỗ lực lao động hết sức mình để sau này về già, đây chính là những ký ức đẹp đẽ của tôi với nghề.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/elly-tran-2015-toi-da-thuc-hien-duoc-tat-ca-uoc-mo-c64a768515.html