Em bé Mường Lát bắt đầu đi học chữ, ngày càng 'có da có thịt'

Chị Ngọc Phương - mẹ nuôi bé Vàng Thị Pàng - tiết lộ sau tuần đầu tiên đi học, bé ngoan và 'có da có thịt' hơn. Em giờ cũng nói được nhiều tiếng Kinh.

Em bé Mường Lát hát trên đường tới trường học Mẹ nuôi Pàng cho biết cô bé ngoan, hòa nhập nhanh với trường mới. Hai con của chị rất thương Pàng và khóc khi em đi học.

Vàng Thị Pàng - em bé Mường Lát (Thanh Hóa) được gia đình chị Phương và anh Tín ở Sài Gòn nhận nuôi - đã bắt đầu đi học từ ngày 7/9 vừa qua.

Chị Phương chia sẻ với Zing.vn Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật (quận 3, TP.HCM) là nơi khá tốt để Pàng tiếp tục trị liệu đôi chân và học chữ. Do không thể sắp xếp đưa đón mỗi ngày, vợ chồng chị Phương cho Pàng học nội trú.

Pàng được cha mẹ đưa tới trường vào sáng thứ hai và đón về chơi vào thứ bảy. Tuần đầu tiên xa nhà, cô bé chỉ hơi buồn rồi hòa nhập rất nhanh với môi trường mới.

"Tôi tham khảo trường học tốt cho bé Pàng cũng khá lâu vì thật ra đầu óc Pàng hoàn toàn bình thường, con chỉ bị hai chân chưa đi được. Có lẽ do trước khi đi học, gia đình đã làm công tác tư tưởng nên Pàng không khóc đòi về. Học tuần đầu về Pàng ngoan và bớt quậy hơn", chị Phương cho biết.

Pàng được cha mẹ nuôi gửi tới trường học chữ và trị liệu đôi chân.

Pàng được cha mẹ nuôi gửi tới trường học chữ và trị liệu đôi chân.

Chị Phương chia sẻ thêm việc học và điều trị của Pàng hoàn toàn được miễn phí. Người mẹ thấy cán bộ trung tâm vất vả nên đóng góp một phần nhỏ để phụ giúp họ.

Chị cho hay bản thân rất yên tâm khi thấy các cô ở trung tâm chăm sóc trẻ em tận tình, nhất là khi tập vật lý trị liệu cho các cháu bại não.

"Hàng ngày cũng có nhiều bạn xin số tài khoản tôi để cho bé Pàng tiền nhưng tôi không nhận vì chưa cần đến. Nếu có thể, tôi hy vọng ai thương, muốn đóng góp cho Pàng thì chuyển khoản đóng góp cho trung tâm để họ có kinh phí chăm cho các bé. Thường ai xin vào trung tâm cũng được, song do lượng học sinh hiện tại khá đông, chạm đến mức quy định nên hạn chế nhận thêm", chị Phương chia sẻ.

Bé Pàng sau một năm được nhận nuôi đã nói được nhiều tiếng Kinh hơn và thân thiết với các con đẻ của chị Phương, anh Tín.

Ngoài Pàng, chị Phương và anh Tín có 3 con nhỏ, bé út mới sinh cách đây 7 tháng. Sau một năm Pàng về sống với gia đình, 2 bé lớn của chị Phương rất thương bé Pàng.

Ba bé chơi thân với nhau nên khi Pàng đi học, hai bé lớn đều khóc, nhưng mẹ an ủi đã đỡ buồn, cùng mẹ đưa Pàng tới trường.

Chị Phương cho hay việc chăm sóc 4 con là thách thức lớn cho cả gia đình. Tuy nhiên, hai vợ chồng chị giữ quan điểm làm việc thiện thì "cứ được đến đâu hay đến đó".

Thu Thảo
Ảnh, clip: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/em-be-muong-lat-bat-dau-di-hoc-chu-ngay-cang-co-da-co-thit-post875792.html