'Em chỉ mong sớm khỏe lại để đi làm phụ ba lo cho gia đình'

Gần 2 năm nay, nhiều người ở khoa Tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (Q.8, TP.HCM) vẫn nhắc đến những nỗ lực không biết mệt mỏi của em Kim Giang (ngụ ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Giang bị liệt sau một vụ tai nạn giao thông khi em 16 tuổi.

Nhắc lại vụ tai nạn xảy ra cách đây hơn 2 năm, Giang kể: Vào tối 5/5/2016, đang trên đường chạy xe máy về nhà cùng một người bạn thì Giang bất ngờ gặp tai nạn. Người bạn đi cùng may mắn không sao, còn Giang bị chấn thương nghiêm trọng: gãy cột sống cổ, gãy 2 đốt sống lưng. Sau khi được điều trị tại một bệnh viện lớn ở TPHCM, Giang giữ được mạng sống nhưng bị liệt hoàn toàn cơ thể. Em tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp từ đó đến nay.

Từ ngày Giang gặp tai nạn, gia đình vốn đã khó khăn nay càng trở nên khốn đốn. Giang kể, trước khi em bị tai nạn giao thông, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào ba và em (Giang nghỉ học từ sớm để kiếm tiền cho gia đình). Do đôi chân ba rất yếu - di chứng của trận sốt bại liệt từ nhỏ - nên kinh tế gia đình chẳng mấy dư dả. “Dưới em còn 2 đứa em nữa, em trai út cũng phải nghỉ học từ năm lớp 6. Mẹ thì bỏ ba và bọn em khi em út mới 2 tuổi”, Giang kể, giọng đượm buồn.

Kim Giang đã nằm điều trị tại bệnh viện trong một thời gian dài

Có thời gian, cả 2 em của Giang là Kim Thị Kim Ánh (17 tuổi) và Kim Duy (13 tuổi) lên bệnh viện để chăm sóc cho anh. 3 anh em cứ thế bấu víu nhau sống qua ngày nhờ những suất cơm miễn phí được phát trước cổng bệnh viện và tấm lòng hảo tâm của mọi người. Thời gian gần đây, vì sức khỏe của Giang đã cải thiện được phần nào nên 2 đứa em đã quay trở về quê.

“Hiện nay, mỗi ngày em phải tập cơ chừng hơn 1 tiếng. Đến tận bây giờ vẫn đau lắm, người lúc nào cũng mệt. Nhưng em sẽ cố gắng để khỏe lại. Sắp tới em sẽ khuyên thằng út đi học trở lại. Không thể để nó thất học được”, Giang tâm sự.

Trong suốt hơn 2 năm điều trị, mỗi lần nhớ nhà ba và các em, Giang lại xin bác sĩ cho về nhà trong một thời gian ngắn. Cũng có lúc, ba Giang tạm bỏ công việc ở quê, lặn lội lên TPHCM thăm con mấy hôm. Giang tâm sự: “Em chỉ ước sao mình nhanh khỏe lại để được tiếp tục làm việc, san sẻ khó khăn với ba, nuôi các em khôn lớn!”.

Để chia sẻ khó khăn với em Kim Giang và gia đình, mọi sự đóng góp hảo tâm của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Kim Giang, Khoa Tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (Q.8, TPHCM); ĐT: 01269.396744 hoặc Báo PNVN, 47 Hàng Chuối, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số tài khoản: 102010000016663 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (Ghi rõ họ tên người được ủng hộ) hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM, ĐT: 028.39303034. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới tận tay em Giang trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Minh Nguyệt

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/em-chi-mong-som-khoe-lai-de-di-lam-phu-ba-lo-cho-gia-dinh-post45618.html