Em ruột Nguyễn Trần Duy Nhất rực sáng vô địch muay

Khuôn mặt rất giống độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất và lối đánh chẳng khác gì anh khi mình rất hăm hở và xông xáo, rất lì lợm và máu lửa, quật ngã được nhà vô địch nhiều năm liền Nguyễn Văn Yên. Đó chính là võ sĩ mới nổi của TP.HCM Nguyễn Trần Tự Do

Tự Do đã thi đấu thật hay gây bất ngờ khi thắng Nguyễn Văn Yên - Ảnh: LĐ Muay

Bất ngờ lớn nhất trong ngày cuối tranh chung kết 18 nội dung môn muay giải đại hội thể thao toàn quốc 2018 tại nhà thi đấu Đan Phượng (Hà Nội) chính là cuộc lật đổ ngoạn mục của võ sĩ còn rất mới Nguyễn Trần Tự Do trước nhà vô địch nhiều năm liển và đang là thành viên của đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Yên của Công an Nhân dân hạng 67kg.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Nguyễn Trần Tự Do không hề nao núng trước đàn anh có bề dày thành tích hơn xa mình. Với tâm lý thoải mái vì không chịu bất cứ áp lực nào, Tự Do đã thể hiện lối chơi rất sắc sảo, ra đòn một cách chủ động, quyết liệt và rất nhanh khiến cho Văn Yên bất ngờ.

Cả 3 hiệp Tự Do đều nhập cuộc tốt, thi đấu với sự tập trung cao, phòng thủ kín kẻ, không để cho đối thủ vân dụng kinh nghiệm để đầy mình vào thế trận bất lợi. Đặc biệt từng đòn đánh của Tự Do luôn làm cho đối thủ lúng túng. Và khi tâm lý nôn nóng bắt đầu xuất hiện, Văn Yên phạm sai lẩm cũng là lúc Tự Do tung nhiều đòn sát thương mang về HCV cho TPHCM

HLV Giáp Trung Thang và võ sĩ Nguyễn Trần Tự Do - Ảnh: T.K

Tự Do chính là em ruột của độc cô cầu bại Duy Nhất, chơi muay đã được 4 năm, được HLV Giáp Trung Thang cưng như “gà nòi”. Người thầy này nhận xét như sau” Tự Do đúng như cái tên của em đã cho thấy sự tiên bộ rất nhanh với tinh thần luôn mạnh mẽ và tâm lý vô cùng hưng phấn mỗi khi xuất trận. Nếu Duy Nhất bản lĩnh bao nhiều thì phẩm chất đó ở Tự Do không hề kém. Em vào trận không hề biết run sợ trước đối thủ có bề dày hơn mình, chơi rất hừng hực khí thế. Rõ ràng đây là tài năng mới có thể kế thừa sự nghiệp của anh mình”

Chiến thắng của Tự Do cũng mang về chiếc HCV quý giá giúp muay TPHCM có được 3 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ, vượt lên đoàn Bình Dương với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ để xếp thứ hai toàn đoàn. Nhưng trên mặt bằng chung thì thành tích này lại chưa tương xứng với thế mạnh vốn có của TP.HCM vốn luôn đứng đầu cả nước.

Đoàn TP.HCM giành 3 HCV - Ảnh: T.K

Một phần sự chuyển giao thế hệ khiến uy lực chỉ còn tập trung vào 2 võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Thanh Tùng, trong khi nhiều võ sĩ trẻ vẫn còn khoảng cách. Phần khác trong thi đấu đã xuất hiện sai số có thể từ sai lầm chủ quan của chính VĐV TP.HCM và cũng có thể từ tác động của trọng tài. Trường hợp của võ sĩ tên tuổi Nguyễn Tăng Quyền thất bại ở bán kết cũng vì lý do như vậy. Một vài niềm hy vọng khác như Huỳnh Văn Tuấn hay Phạm Thị Mơ (51 kg) thua ở trận chung kết thì lại rơi vào thái cực khác đáng tiếc nhiều hơn đáng trách.

Trong khi đó đoàn chủ nhà Hà Nội về nhất toàn đoàn với 5 HCV, 3 HCĐ. Đáng chú ý trong 5 chiếc HCV của đơn vị này thì có đến 4 chiếc là do đối thủ “chủ động” bỏ cuộc trước ngày chung kết

Lẽ ra BTC phải có biện pháp yêu cầu các võ sĩ vào chung kết phải thi đấu, trừ khi bị chấn thương có sự giám định của cơ quan y tế. Không thể chấp nhân tình trạng bỏ cuộc ở chung kết mà không có lý do chính đáng vừa làm xấu hình ảnh của ngày thi đấu cuối cùng vừa dễ tạo dư luận có sự chia chác huy chương dồn thành tích cho Hà Nội. Điều này cũng phần nào cho thấy những người phụ trách thi đấu môn muay đã không thể hiện sự kiên quyết xử lý gây tổn hại tinh thần thể thao trung thực, cao thượng của một kỳ đại hội.

Bùi Yến Ly thắng dễ do đối thủ bỏ cuộc - Ảnh: T.K

Anh Thúy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/em-ruot-nguyen-tran-duy-nhat-ruc-sang-vo-dich-muay-96492.html