Em xa

Trân trọng giới thiệu thơ của Quang Hoài.

Lời tác giả tự bạch: Có một bài thơ tưởng đã lãng quên, nào ngờ trong đêm buồn trống cuối tháng mùa sinh này của mình lại hiện về rõ mồn một. LIỆU CÓ AI CHIA SẺ?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

EM XA

Em xa - xa tít mây mờ
Nồng nàn là thế sao hờ hững yêu
Để anh ngóng sáng đợi chiều
Để hồn anh mãi phiêu diêu chân trời?

Anh đi quá nửa cuộc đời
Mới tìm thấy bóng em ngồi sườn non
Đường vào dốc dựng chon von
Biết là chân mỏi gối chồn vẫn leo.

Bởi ham nên vẫn muốn trèo
Bởi say nên mải mê liều tìm em
Lửa tình anh đã nhóm nhen
Hương tình em níu vào đêm sao đành?

Biết là núi vốn chênh vênh
Neo thuyền anh thả dập dềnh biển khơi
Tình mênh mang lắm em ơi
Thuyền anh chờ phía cuối trời nghe em.

Đêm dài vọng Sao Mai lên
Bao lần anh gọi tên em trong hồn...

Q-H

Quang Hoài |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/em-xa-68740