Erling Haaland: Chú robot với EQ cực phẩm

Haaland như một người máy, anh ta được gắn động cơ, được lập trình để quan sát, chạy chỗ và ghi bàn. Anh ta như chống lại sức lao động, sự nỗ lực của con người. Nhưng bên trong anh chàng người máy này là cảm xúc mãnh liệt, có hận thù nhưng cũng biết chia sẻ.

Chú robot với cảm xúc mạnh mẽ.

Chú robot được lập trình để ghi bàn...

Sau khi Haaland ghi bàn thắng vào lưới Bayern Munich, huyền thoại của MU là Rio Ferdinand đã phát biểu “Đây là một cỗ máy ghi bàn tuyệt đối. Cậu ấy có phải là vấn đề không? Anh chàng này là giải pháp. Đến với những khoảnh khắc quan trọng. Bỏ lỡ phạt đền, không bối rối. Nhận được một cơ hội khác, ghi bàn. Cầu thủ phi thường".

Lời nói của Ferdinand như tổng kết lại những gì người hâm mộ đã chia sẻ từ trước đó, về sự thán phục dành cho Erling Haaland và tất cả đều “không tin anh ta là con người”. Người đâu mà ghi 32 bàn tại EPL – cân bằng kỷ lục cũ khi giải đấu còn tới 10 vòng, trở thành cầu thủ Premier League ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải, ghi 5 bàn trong một trận đấu tại Champions League (cân bằng kỷ lục của Messi), khiến HLV phải rút ra sớm để có thêm động lực… Haaland đang viết lại sách kỷ lục qua từng bước chạy của mình và cuốn sách sẽ ngày một dày hơn cho đến khi mùa giải kết thúc.

Haaland như chú robot được lập trình việc ghi bàn.

Truyền thông gán cho Haaland danh xưng “robot người Na Uy” để phản ánh cho đúng và cho đủ những gì ngôi sao của Man City đang làm. Haaland được lập trình với chức năng: Ghi bàn, ghi bàn… và ghi bàn, giống như lời đồng đội Bernardo Silva phác họa: “Cậu ấy như một cái bóng trong suốt 85 phút để rồi chạm bóng một lần và nó thành bàn thắng”. Với bàn tay điều khiển của Pep Guardiola, “chú robot người Na Uy” chính xác trong từng nhịp chạy, xuất phát đúng thời điểm và ra đòn kết liễu đối phương một cách nhanh gọn, dứt khoát, chẳng chút rườm rà.

… với cảm xúc mãnh liệt

Erling Haaland vẫn thể hiện tiêu chuẩn của một chú robot trong trận đấu với Bayern, khi làm một việc quen thuộc là ghi bàn. Nhưng cũng chính nhờ vào cuộc đối đầu giữa Man City với “Hùm xám” nước Đức, người ta một lần nữa khẳng định, chú robot này có hồn, có thứ cảm xúc rất đời thường và đầy mạnh mẽ.

Phút 18, trọng tài rút thẻ đỏ cho Dayot Upamecano sau tình huống truy cản Erling Haaland ngoài vùng cấm. Tiền đạo người Na Uy ăn mừng một cách điên dại đến nỗi quên nhìn trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, khiến cho Jack Grealish và Bernardo Silva phải tiến đến để nhắc nhở. Nên nhớ rằng, hành động trên đi ngược lại với “văn hóa của Man City”, chúng ta gần như chưa bao giờ thấy các học trò của Pep ăn mừng khi đối phương bị đuổi khỏi sân. Nhưng Haaland là điểm khác biệt, anh dám và muốn được bộc lộ cảm xúc.

Haaland ăn mừng đầy khiêu khích cổ động viên Bayern sau khi ghi bàn.

Đến phút thứ 57, từ đường chọc khe của Kevin De Bruyne, Erling Haaland thoát xuống, tung cú sút hạ nốt thủ thành Yann Sommer. Sau pha lập công, tiền đạo người Na Uy chạy dọc đường biên, nơi có số đông CĐV Bayern và ăn mừng bằng cách đưa ngón tay lên miệng. Nhiều CĐV chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh nên ném hàng loạt chai, lọ xuống mặt sân kèm những tiếng la ó dành cho cầu thủ đang khoác áo Man City.

Chúng ta hiểu cho hành động của Haaland, anh đơn giản là căm ghét Bayern. Ở nước Đức, Haaland bị xem như một cầu thủ cửa dưới khi truyền thông đem anh so sánh với Lewandowski. Ở nước Đức, anh ghi đã có 7 lần chạm trán “Hùm xám” và... thua cả 7, mặc dù màn trình diễn cá nhân vẫn rất ấn tượng (ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo). Cũng có khi, vì bị Bayern “dìm” và “hành hạ” quá nhiều, khiến cho Haaland phải sớm rời khỏi đội bóng mà mình yêu mến là Dortmund, để cập bến Man City và bây giờ thì chúng ta đã thấy, anh quay trở lại để “trả thù” một cách tàn nhẫn.

Trước khi chơi chiêu trước kẻ thù, Haaland đã từng ghi điểm với hành động đẹp. Trong trận đấu giữa Man City và Copenhagen tại vòng bảng, khi trọng tài chính Donatas Rumsas làm rơi món đồ được cho là bình xịt bọt trên sân, cầu thủ Viktor Claesson của đội khách nhìn thấy, nhưng lại vung chân đá ra xa. Erling Haaland nhanh nhẹn, cúi xuống nhặt và ném bình xịt bọt lại cho trọng tài rồi mới di chuyển, bất chấp Man City lúc đó đang rất cần người để đủ quân số tấn công. Hành động thực sự rất đáng được khen ngợi của ngôi sao bên phía nửa xanh thành Manchester. Và nhìn từ đầu mùa, tiền đạo của Man City cũng đã không ít lần thể hiện cảm xúc đáng trân trọng trên sân đấu cũng như trong phòng thay đồ.

Haaland như một chú robot siêu hạng trên sân bóng, biến những nỗ lực ngăn cản của đối phương trở nên vô nghĩa. Nhưng điểm khác biệt của “chú robot người Na Uy” là việc, nó có cảm xúc mãnh liệt, biết hờn ghét nhưng cũng biết sẻ chia.

Nguyễn Thắng

Nguồn ảnh: Internet.

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/erling-haaland-chu-robot-voi-eq-cuc-pham/27080.htm