EURO 2020: Nơi cảm xúc thăng hoa

Có quá nhiều cú sốc ở vòng 1/8 EURO 2020 nhưng đó mới là bóng đá, nơi mà những cảm xúc thăng hoa làm ngất ngây giới mộ điệu. Những cảm xúc ấy sẽ còn tiếp tục được đẩy lên cao trào khi 8 đội bóng xứng đáng nhất tiến vào vòng tứ kết.

Ông lớn ngã ngựa

Các trận đấu tại vòng 1/8 đã diễn ra đầy bất ngờ khi những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch như: Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan… đều bị loại. Những trận thua của các ông lớn bóng đá châu Âu theo một kịch bản điên rồ, với những câu chuyện khó tin từ các đội bóng chiếu dưới.

Trước VCK EURO 2020, lá thăm may rủi đã khiến giải đấu số 1 lục địa già xuất hiện bảng F "tử thần" với sự góp mặt của: Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Hungary. Như đã biết, Bồ Đào Nha là đương kim vô địch của giải đấu, Pháp là đương kim vô địch thế giới, trong khi Đức là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.

Thế nhưng, tất cả đội bóng trên đều đã bị loại. Thất bại của Bồ Đào Nha và Đức dễ hiểu bởi dẫu sao thì Bỉ và Anh cũng là hai ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2020. Nhưng đối với Pháp, thất bại trước Thụy Sĩ là một nỗi thất vọng thực sự. Trước khi EURO 2020 khởi tranh, đoàn quân của HLV Deschamps được các chuyên gia, nhà cái, người hâm mộ đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Ở vòng 1/8, quá nhiều hình ảnh thất vọng, thậm chí không đẹp về thất bại của những ông lớn châu Âu. Đó là thái độ của Kylian Mbappe. Tiền đạo đắt giá này trở thành ung nhọt không thể cắt bỏ của đội tuyển Pháp. Ở một hình ảnh đáng quên khác, Cristiano Ronaldo thất vọng ném chiếc băng đội trưởng xuống sân sau khi Bồ Đào Nha bị Bỉ loại khỏi EURO 2020.

Ronaldo chia tay EURO 2020 với tư cách là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng cũng như san bằng kỷ lục thành tích ghi bàn quốc tế mọi thời đại với cựu tiền đạo Iran, Ali Daei - 109 bàn. Một người hâm mộ đã thốt lên: "Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được chứng kiến ở ngày hội bóng đá châu Âu".

Cú sốc lớn đầu tiên của giải đấu năm nay có lẽ là trận thua của Hà Lan trước CH Séc. Trước giờ bóng lăn, chuyên gia hàng đầu Mark Lawrenson của BBC cho rằng, đây sẽ là trận đấu khép lại kỳ EURO 2020 của CH Séc nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đội trong thế yếu hơn đã "lật kèo" làm nên những điều thú vị nhất tại EURO 2020.

Chờ đợi những hấp dẫn

Không ít người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng bởi ở vòng tứ kết vắng đi những đội bóng lớn hàng đầu châu Âu như: Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp… Tuy nhiên, bóng đá là cuộc chơi rất công bằng, nơi mà các đội tuyển giành chiến thắng đều đã làm tất cả để tạo nên sự lật đổ trước các ứng cử viên vô địch, tạo nên sự hẫp dẫn cho bóng đá đỉnh cao.

Niềm vui của các cầu thủ Séc.

Trận tứ kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Nếu Tây Ban Nha đánh bại Croatia với tỷ số 5 - 3 sau 120 phút thì Thụy Sĩ tạo nên cú sốc lớn nhất EURO năm nay khi đánh bại nhà vô địch thế giới đội tuyển Pháp trên chấm luân lưu.

Tâm điểm của vòng tứ kết EURO 2020 là trận đại chiến giữa Bỉ và Italia. Đoàn quân của HLV Mancini đánh bại Áo 2 - 1 sau 120 phút, trong khi Bỉ vượt qua đương kim vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 1 - 0.

Cặp tứ kết tiếp theo là cuộc đọ sức giữa hai "ngựa ô" CH Séc và Đan Mạch. CH Séc gây bất ngờ khi đánh bại ứng cử viên vô địch Hà Lan với tỷ số 2 - 0, trong khi Đan Mạch gây ấn tượng với chiến thắng 4 - 0 trước Xứ Wales.

Trong các đội vào tứ kết, đội tuyển Anh đang rất sáng cửa đi tới trận chung kết của giải đấu. Chướng ngại vật tiếp theo của Tam Sư sẽ là Ukraine. Bị đánh giá thấp hơn nhưng đội bóng của huyền thoại Shevchenko đã xuất sắc đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2 - 1 sau 120 phút nghẹt thở.

Các đội bóng vào tứ kết đều cho thấy mình xứng đáng góp mặt ở top 8 đội mạnh nhất châu Âu. Dĩ nhiên, tất cả đều không muốn kết thúc hành trình của mình ở đây và sẽ rất thú vị nếu các trận đấu tiếp theo của EURO 2020 tiếp tục có những bất ngờ, những cuộc đấu trí, đấu sức nghẹt thở đến phút cuối.

Quang Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/euro-2020-noi-cam-xuc-thang-hoa-20210701073611442.htm