Euro 2020: Tuyển Anh viết lại lịch sử sau 56 năm?

Đội tuyển Anh đã không lọt vào trận chung kết của một giải đấu lớn kể từ khi vô địch World Cup năm 1966. Trong 56 năm đằng đẵng, tuyển Anh đã có rất nhiều kỷ niệm đáng quên, nhưng ở Euro 2020, hy vọng đang được thắp sáng khi người Anh được chơi trên sân Wembley.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cổ vũ cho Đội tuyển Anh trong trận gặp Ukraine tại vòng Tứ kết, Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cổ vũ cho Đội tuyển Anh trong trận gặp Ukraine tại vòng Tứ kết, Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Anh đang hy vọng sẽ sử dụng lợi thế sân nhà để vượt qua Đan Mạch trong trận bán kết thứ hai của Euro 2020 trong vài giờ nữa. Đêm qua, Italia đã vượt qua Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu căng thẳng sau khi hai đội có tỷ số hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu.

Lần cuối cùng Anh đấu với Đan Mạch ở một giải đấu lớn là ở Niigata, Nhật Bản tại World Cup 2002. Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhưng để thua Brazil trong trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, vấn đề chính của Đội tuyển Anh chỉ có thể là tinh thần - đội tuyển đã không lọt vào trận chung kết của một giải đấu lớn kể từ khi vô địch World Cup năm 1966.

Cùng nhớ lại một số trận đấu đáng quên của Đội tuyển Anh.

Đội tuyển Anh thua Tây Đức với tỷ số 2-3 tại World Cup 1970.

World Cup 1970, Anh - Tây Đức: 2- 3

Tuyển Anh là đội giành vé vào vòng chung kết World Cup 1970 tại Mexico, nhưng lực lượng của họ đã bị suy yếu khi đội trưởng Bobby Moore bị bắt vì ăn trộm một chiếc vòng cổ ở Colombia, nơi đội đang trải qua khóa huấn luyện về độ cao.

Alan Mullery và Martin Peters đã đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước Đội tuyển Tây Đức với tỷ số 2-0 và có vẻ như không gì có thể ngăn cản họ.

Nhưng người Đức đã quyết tâm trả thù cho thất bại năm 1966 của họ và trở lại với các bàn thắng của Franz Beckenbauer và Uwe Seeler trong hiệp hai.

Trận đấu bước vào hiệp phụ dưới sức nóng gay gắt của Mexico và ở phút thứ 108, Gerd Muller đã làm tan nát trái tim người Anh với một bàn thắng quyết định.

Diego Maradona của Argentina ăn mừng với chiếc cúp khi kết thúc trận chung kết World Cup 1986 tại Sân vận động Atzeca, ở Thành phố Mexico, Mexico.

World Cup 1986: Anh – Argentina: 1-2

Sau khi Sir Alf Ramsey nghỉ hưu, Đội tuyển Anh gặp khó khăn ở cấp độ quốc tế khi không thể tham gia các kỳ World Cup 1974 và 1978, bị loại sớm vào năm 1982 và thi đấu rất ít tại giải vô địch châu Âu.

Kể từ khi ông Bobby Robson tiếp quản vị trí huấn luyện viên Đội tuyển Anh vào năm 1982 và bốn năm sau đó, niềm hy vọng đã tăng lên rất cao, khi một đội tuyển bao gồm các tiền đạo như Gary Lineker và Peter Beardsley, ngôi sao tiền vệ Glenn Hoddle và thủ môn huyền thoại Peter Shilton hướng tới World Cup 1986.

Mexico lại đăng cai World Cup 1986 sau khi Colombia rút lui vì lý do tài chính.

Các bàn thắng của Lineker đã đưa Anh vào tứ kết và trước 114.000 cổ động viên tại sân vận động Azteca ở Mexico City, họ phải đối mặt với Argentina của Diego Maradona.

Ở trận đấu này, huyền thoại Diego Maradona đã làm mưa làm gió trên sân cỏ với bàn thắng nổi tiếng "Bàn tay của Chúa", dù sau đó bàn thắng không được công nhận.

Nhưng chỉ 4 phút sau, Maradona nhảy múa xung quanh một nửa đội tuyển Anh để ghi bàn thắng thứ hai ấn tượng, bất chấp bàn thắng muộn của Lineker, đó là lúc tiễn người Anh về nhà.

Tại World Cup 1990, đội tuyển Anh để thua Tây Đức ở loạt sút luân lưu.

World Cup 1990: Anh - Tây Đức: 1-1 (Anh thua trên chấm phạt đền)

Tại World Cup 1990, đội tuyển Anh không những nhờ đến những bàn thắng của Lineker mà còn nhờ đến tài năng không chiến của tiền vệ Paul Gascoigne.

Anh đã vượt qua Bỉ và Cameroon nhưng cần hiệp phụ trong cả hai trận đấu để vào tới bán kết, nơi họ sẽ đấu với đối thủ cũ là Tây Đức để giành quyền gặp Argentina trong trận chung kết.

Andy Brehme đã đưa Tây Đức vượt lên dẫn trước, nhưng Lineker đã gỡ hòa sau 60 phút, Sau đó, trong hiệp phụ, Gascoigne đã phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi.

Gascoigne đã suýt rơi nước mắt trong tình huống này, bởi anh sẽ buộc phải bỏ lỡ trận chung kết nếu Anh đi tiếp. Hình ảnh của Gascoigne sau đó đã trở thành một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử bóng đá Anh.

Trận đấu chuyển sang loạt sút luân lưu và người Đức ghi bốn bàn liên tiếp trong khi hậu vệ biên của Anh là Stuart Pearce với biệt danh "Psycho", sút hỏng cộng với cú dứt điểm vọt xà của Chris Waddle, Anh lại bị loại.

Dù là nước đăng cai Euro 1996, nhưng Anh vẫn không thể vượt qua Đức ở trận bán kết.

Euro 1996: Anh - Đức: 1-1 (Anh thua trên chấm phạt đền)

Năm 1996, nước Anh đăng cai tổ chức Giải vô địch châu Âu EURO 1996. Anh đã chơi tốt ở giải đấu - nổi bật là trận hạ gục Hà Lan với tỷ số đậm 4-1 và một lần nữa lọt vào bán kết. Tất nhiên, đối thủ lại là ... Đức.

Alan Shearer đánh đầu đưa Anh vượt lên dẫn trước nhưng Stefan Kuntz đã gỡ hòa cho Đức ở phút thứ 16.

Ở loạt sút luân lưu định mệnh, Đức một lần nữa thành công khi ghi 6 bàn liên tiếp, trong khi Anh chỉ thành công với 5 bàn thắng.

David Beckham có một kỷ niệm đáng buồn tại Euro 2004 khi sút hỏng quả Penalty khiến Đội tuyển Anh thất bại trước Bồ Đào Nha ở Tứ kết.

Euro 2004: Anh - Bồ Đào Nha: 2-2 (Anh thua trên chấm phạt đền)

Tại Euro 2004, Bồ Đào Nha là nước đăng cai và trong trận tứ kết ở Lisbon, họ đối đầu với Anh.

Michael Owen đưa Anh vươn lên dẫn trước nhưng khi chỉ còn bảy phút nữa là kết thúc trận đấu, Helder Postiga của Bồ Đào Nha đã gỡ hòa.

Ở phút thứ 90, bàn thắng của Sol Campbell không được công nhận vì những lý do mà chỉ trọng tài người Thụy Sĩ mới có thể giải thích được.

Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ nhưng Frank Lampard đã gỡ hòa khi chỉ còn 5 phút.

Trận đấu lại chuyển sang loạt sút luân lưu và Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng sau khi David Beckham và Darius Vassell sút hỏng.

Ở World Cup 2018, Đội tuyển Anh đã không thể kéo Croatia đến loạt sút luân lưu.

World Cup 2018: Anh – Croatia: 1-2

Ở World Cup 2018 trên đất Nga, Anh đã chơi tốt dưới thời HLV Gareth Southgate và cũng lọt vào bán kết, nơi chỉ có Croatia là vật cản đường tới trận chung kết lớn đầu tiên của Anh sau 52 năm.

Một lần nữa đội tuyển Anh sớm thành công với một quả đá phạt thần sầu của Kieran Trippier chỉ sau năm phút bắt đầu trận đấu.

Nhưng Ivan Perišić của Croatia đã gỡ hòa ở phút 68 và khi trận đấu bước sang hiệp phụ, Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi còn Croatia lại nhập cuộc mạnh mẽ.

Lần này, người hâm mộ đội tuyển Anh đã cầu nguyện cho một loạt sút luân lưu nhưng không thành, Mario Mandžukić đã ghi bàn quyết định cho Croatia ở phút 109.

Croatia đã bị Pháp đánh bại 4-2 trong trận chung kết trong khi người hâm mộ đội tuyển Anh một lần nữa bị bỏ lại với cảm giác rằng đội bóng của họ đã một lần nữa không thể vượt qua trận bán kết của giải đấu lớn.

Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/euro-2020-tuyen-anh-viet-lai-lich-su-sau-56-nam-5656802.html