EVNHANOI với Tuần lễ hồng EVN lần thứ V: Khi yêu thương được chia sẻ

Đó là một cán bộ sắp về hưu, một cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ, một chàng trai chưa vợ với nụ cười tươi rói, một cô gái xinh xắn trong chiếc áo len rực rỡ…, không hẹn mà gặp, vào ngày cuối tuần đẹp trời, họ cùng đến số 69 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), góp sức với rất nhiều người khác thực hiện nghĩa cử cao đẹp – hiến máu cứu người.

Tuần Lễ hồng EVN lần thứ V được EVNHANOI tổ chức từ 8-17h ngày 28/12, thu hút gần 1.000 lượt người tham gia

Chưa đến 8h sáng, nhưng tại số 69 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI)- đã tập trung rất đông người. Đang ngày gió rét, nhưng len qua dòng người xếp hàng dài, ngó thấy Bí thư Đoàn thanh niên EVNHANOI Nguyễn Thị Thu Hương và các đoàn viên thanh niên đang tất bật đón và hướng dẫn người đến hiến máu, thấy không khí như ấm nóng hơn.

Các đoàn viên thanh niên háo hức chờ đến lượt được hiến máu cứu người

“Thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần thứ V, EVNHANOI phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chọn ngày thứ 7 để tổ chức hoạt động hiến máu cứu người. Năm nay, EVNHANOI thực hiện chương trình ngay tại trụ sở công ty, với mong muốn không chỉ cán bộ, công nhân viên EVNHANOI tham gia, mà sẽ có thêm sự hưởng ứng của du khách trên phố đi bộ. Hoạt động thường niên thôi, nhưng chọn cách làm mới nên các đoàn viên chúng em vẫn rất hứng khởi” – Bí thư Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ.

Vợ chồng anh Nguyễn Trung Thành và chị Nguyễn Thị Ngọc cùng tham gia hiến máu

Quan sát dòng người đang xếp hàng chờ đến lượt đăng ký, đo huyết áp, lấy máu… bên cạnh những gương mặt các chàng trai, cô gái trong trang phục áo cam còn rất trẻ; còn có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc EVNHANOI. Đặc biệt, có 10 cặp vợ chồng cùng tham gia hiến máu, đi với họ còn có cả con trai, con gái – Được biết, đây đều là những cặp vợ chồng công tác tại EVNHANOI, có con cái đang cùng tham gia vào ngành điện.

Đến sớm và được nhiều người biết đến là gia đình ông Lương Văn Quý (Giám đốc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng). Hôm nay đi cùng ông Quý còn có vợ ông là bà Lê Kim Oanh (Điện lực Đống Đa) và con trai Lương Minh Quang (cán bộ Trung tâm điều độ EVNHANOI) – cả ba người đều mặc trang phục rất trang trọng, lịch sự. Phút nghỉ ngơi sau khi hiến máu, bà Oanh phấn khởi: “Tôi hiến lần này lần thứ 3, ông xã lần thứ 2, con trai mới vào công ty làm nên đi lần này lần thứ nhất. Rất mừng vì sau khi thử máu, máu của cả gia đình đều để tiêu chuẩn để hiến. Sau những lần hiến trước, tôi thấy vui vì có thể chung sức giúp đỡ những người bệnh đang cần máu, hơn thế thấy sức khỏe vẫn ổn định nên về động viên chồng con, anh em họ hàng, ai có sức khỏe thì nên tham gia”.

Cùng với gia đình ông Quý, gia đình anh Nguyễn Trung Thành và chị Nguyễn Thị Ngọc (Điện lực Thanh Trì) và 8 gia đình khác – cũng đều là các gia đình có thành viên là những người đã “quen mặt” với chương trình hiến máu tình nguyện mà EVNHANOI tổ chức hàng năm… Với họ, hiến máu giờ đây không còn là vấn đề phải băn khoăn, cân nhắc mà đơn giản là một sự sẻ chia ý nghĩa mà ai cũng có thể làm được - nếu có đủ sức khỏe và máu đủ tiêu chuẩn để cho đi. Tinh thần này, như các hộ gia đình chia sẻ, được lan tỏa từ chính các đoàn viên thanh niên EVNHANOI – những người trẻ, nhiệt huyết và luôn đầy ắp tinh thần sẻ chia.

Cô gái Lê Mỹ Linh (Điện lực Thanh Trì) mà tôi có dịp trò chuyện là một ví dụ. 5 năm EVN tổ chức Tuần Lễ hồng là 5 năm Linh tham gia hiến máu. Để đến với ngày hiến máu năm nay, Linh đã dậy sớm, chạy xe máy hơn 20km cho kịp giờ, bất chấp trời giá rét. Ôm chiếc Bằng khen do Viện trưởng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao tặng, Linh cười rạng rỡ: “Mong có sức khỏe để năm nào cũng được tham gia chị ạ. Mình còn trẻ, còn khỏe, làm gì được gì cho cộng đồng là chúng em sẵn sàng”.

Bộc bạch của cô gái Lê Mỹ Linh nhắc tôi nhớ tới câu chuyện mà anh Lê Quang Hòa (Đoàn thanh niên EVNHANOI) chia sẻ trong Phòng truyền thống của EVNHANOI: “Mấy năm trước, đoàn thanh niên cũng phải tuyên truyền, khuyến khích, vận động khá nhiều trước khi chương trình diễn ra. Nhưng đến năm nay thì giống như đến hẹn lại lên vậy, cứ thông báo ngày giờ chính xác là các bạn đoàn viên của các đơn vị đăng ký tham gia. Ý thức, suy nghĩ về việc hiến máu của thanh niên nay đã tích cực hơn rất nhiều. Hơn thế, năm nay, ngoài quà tặng bằng hiện vật thì người hiến máu còn nhận được quà tặng là các gói xét nghiệm máu. Như vậy, người tham gia hiến máu sẽ có cơ hội để biết thêm về các chỉ số về máu của mình, thậm chí có thể sàng lọc được một số bệnh như tan máu bẩm sinh, sàng lọc ung thư gan…".

Theo mẹ đi hiến máu, bé hiểu hơn về tinh thần yêu thương, chia sẻ

Và không chỉ có thanh niên, cán bộ EVNHANOI tích cực tham gia hiến máu, mà ý tưởng kêu gọi du khách đi bộ vào tham gia hiến máu của Đoàn thanh niên EVNHANOI đã khiến chương trình có nguy cơ quá tải vì lượng khách đăng ký tăng cao so với dự kiến, trong khi lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên và trang thiết bị của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị không đủ để đáp ứng.

Tiếc nuối vì sau khi đăng ký, đi một vòng Hồ Hoàn Kiếm, quay lại nhưng hai cậu cháu nhà anh Lê Thanh Lộc (đến từ TP.HCM) vẫn chưa đến lượt; cháu Trần Nam Anh còn buồn hơn cậu của mình vì: “Nay sinh nhật tròn 12 tuổi của con, con rất muốn làm một việc thật ý nghĩa. Nhưng con chưa đủ tuổi để hiến máu”. Đành phải cảm ơn cậu bé đáng yêu có đôi mắt trong veo, tuổi cậu bé chưa đủ hiến máu, nhưng tin rằng với trái tim yêu thương, em vẫn có thể làm rất nhiều việc khác có ích cho cộng đồng.

17h ngày 28/12/2019, Tuần lễ hồng EVN lần thứ V do EVNHANOI tổ chức đành phải cáo lỗi với nhiều du khách có nguyện vọng hiến máu vì đã hết giờ. Theo kết quả sơ bộ ban đầu, năm nay số lượng đơn vị máu do EVNHANOI huy động được là hơn 550 đơn vị, tăng hơn 200 đơn vị so với năm 2018 - một tin vui bất ngờ với tất cả những người thực hiện.

Trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có số lượng người tham gia hiến máu nhiều nhất của EVNHANOI

Những đơn vị máu đã nhận rồi sẽ được sàng lọc, đến với những người bệnh cần truyền máu trong cả nước; nhưng hơn hết, những gì mà cán bộ, đoàn viên thanh niên EVNHANOI đang cùng nhau thực hiện là minh chứng cho thấy: Khi yêu thương được lan tỏa, được sẻ chia… những điều tốt đẹp rồi sẽ được nhân lên, để “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/evnhanoi-voi-tuan-le-hong-evn-lan-thu-v-khi-yeu-thuong-duoc-chia-se-130791.html