Evra không giải nghệ sau sự cố đạp fan

Đại diện của cựu tuyển thủ Pháp tiết lộ, thân chủ nhận được nhiều lời mời thi đấu sau khi bị Marseille chấm dứt hợp đồng.

Evra nổi nóng tung cú đá về phía fan nhà Marseille khi bị xúc phạm hôm 2/11. Ảnh: Daily Star.

Hôm 10/11, Evra nhận án phạt nặng với hành vi đạp fan nhà Marseille trước trận đấu với Vitoria tại Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng bảng Europa League hơn một tuần trước đó. Hậu vệ 36 tuổi bị CLB nước Pháp chấm dứt hợp đồng và bị treo giò 7 tháng tại các giải đấu của châu Âu.

Sau khi án phạt được đưa ra, nhiều nguồn tin cho rằng Evra sẽ giải nghệ. Tuy nhiên, người đại diện Federico Psstorello đã bác bỏ. "Rõ ràng lúc này anh ấy không cảm thấy vui vẻ nhưng sự nghiệp của Patrice không dừng ở đây, anh ấy không muốn kết thúc theo cách này. So với 5-6 năm trước, Patrice giờ thậm chí còn khỏe hơn. Rất nhiều người đã liên lạc với chúng tôi và đưa ra lời mời thi đấu. Patrice sẽ không trở lại Serie A sau nhiều năm khoác áo Juventus nhưng chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nào, kể cả Napoli. Tuy nhiên tôi nghĩ lúc này hơi khó".

Hậu vệ người Pháp nhận thẻ đỏ với hành vi mất kiểm soát trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh: PA.

Theo The Sun, cựu sao MU đang cân nhắc kháng án thời hạn treo giò. HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps cũng cho rằng án phạt dành cho Evra là nặng.

Sau sự cố của Evra, Giroud gửi tin nhắn động viên và hy vọng đồng đội cũ nhanh chóng trở lại với bóng đá. "Tôi hy vọng anh ấy có thể quay trở lại, tìm lại niềm hạnh phúc và kết thúc theo cách khác. Anh ấy đã giành nhiều danh hiệu, là một cầu thủ tốt. Tôi viết cho anh một lời nhắn nhủ thể hiện sự ủng hộ. Chúng tôi có 5 năm sát cánh trong màu áo tuyển quốc gia và Patrice luôn là một người lãnh đạo. Thật khó để nói về hành động của anh ấy nhưng đó là bản năng, lúc đó cảm xúc lấn át. Tôi cũng không hiểu sao người hâm mộ lại có thể đến gần đường pitch như vậy", tiền đạo Arsenal viết.

Video Evra đạp fan

Hoàng Trang

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/evra-khong-giai-nghe-sau-su-co-dap-fan-3669485.html