'Familiar Wife': Kang Han Na nhìn thấy Ji Sung và Han Ji Min thân mật bên nhau!

Trong tập 6 của 'Familiar Wife' (아는 와이프 - Người vợ thân quen) tối qua. dù biết bây giờ mình đã là chồng người khác nhưng Cha Ju Hyuk vẫn không thể ngăn bản thân quan tâm đến Seo Woo Jin!

Trong tập phim Familiar Wife (아는 와이프 - Người vợ thân quen) trước, Cha Ju Hyuk (Ji Sung) đã vô tình chứng kiến cảnh Yoon Jong Hoo (Jang Seung Cho) tỏ tình với Seo Woo Jin (Han Ji Min). Thế nhưng trái với vẻ mặt mong đợi của anh, Woo Jin lại ngập ngừng trả lời mình không biết phải nói với Jong Hoo thế nào bây giờ. Vì đối với cô hiện tại vẫn chưa biết cảm xúc dành cho anh là gì, liệu có phải là tình cảm nam nữ hay không nữa.

Trong khi Jong Hoo tỏ ra rất phấn khích chia sẻ với hai người bạn về chuyện tình cảm của mình thì Cha Ju Hyuk lại tỏ rõ vẻ mặt không vui. Anh liên tục phân tích cho bạn mình về việc tại sao không nên hẹn hò với Seo Woo Jin và nói rằng anh sẽ phản đối chuyện tình này. Tiếc là anh chàng Jong Hoo đã sớm chìm đắm vào mối tình này rồi nên mặc cho Ju Hyuk nói gì anh đều bỏ ngoài tai hết.

Ngày hôm sau Jong Hoo bắt đầu lên kế hoạch tác chiến lấy lòng người trong mộng. Biết Woo Jin lỡ đến muộn anh đã khéo léo nhắn tin và tìm cách giúp cô thoát khỏi bị cấp trên mắng. Chứng kiến cảnh hai người phối hợp cười nói ăn ý với nhau như vậy Cha Ju Hyuk không khỏi nổi lòng ghen tỵ.

Trưa hôm đó Jong Hoo tìm mọi cách để được ra ngoài ăn trưa cùng Woo Jin, thế nhưng Cha Ju Hyuk đã xuất hiện như một vị thần và làm kỳ đà cản mũi giữa hai người. Nhìn thái độ khó hiểu của bạn thân, Jong Hoo đã tìm cách đe nẹt anh không được phá hủy chuyện tốt của mình nếu không đừng trách anh ra tay xử lý.

Có thể nói anh chàng Jong Hoo là một người hết sức tâm lý và biết cách lấy lòng phụ nữ. Biết Woo Jin hay đi làm bằng xe đạp nên anh cũng nhanh nhẹn sắm cho mình một chiếc để tiện ra về cùng cô. Thế nhưng vì không quen vận động nên Jong Hoo đã bị một phen muối mặt vì chạy không kịp cô nàng Woo Jin.

Tình cờ trên đường về cả hai lại dừng chân ở quán gà mà em gái Ju Hyuk và bạn anh Oh Sang Sik (Oh Ui Sik) làm chủ. Trước đó Woo Jin và Cha Ju Eun (Park Hee Bon)đã từng vô tình gặp gỡ và làm bạn với nhau. Nên giờ phát hiện tất cả đều là quen biết lẫn nhau từ trước nên hai cô gái đều hết sức vui mừng.

Dường như ông trời cũng đã đứng về phía Jong Hoo khi đã tạo điều kiện cho anh và Woo Jin được đi tập huấn cùng nhau. Để tiện cho việc đưa đón người trong mộng Jong Hoo đã năn nỉ mượn xe của Ju Hyuk để đi lại. Xe thì cũng cho mượn rồi nhưng ở nhà Ju Hyuk như ngồi trên đống lửa vì lo lắng hai người sẽ có gì với nhau trong chuyến đi này. Cuối cùng sau khi bị Oh Jang Sik vẽ ra viễn tưởng Jong Hoo và Woo Jin sẽ có một đêm nồng nàn bên nhau, Ju Hyuk đã không giữ được bình tĩnh và đi xe taxi đến nơi tập huấn để cản trở hai người.

Dù viện ra lý do đến lấy xe để mai ba vợ của mình đi đánh gôn nhưng đời nào Jong Hoo tin vào lời nói không có căn cứ này của Ju Hyuk chứ. Thế nhưng do hết cách nên anh đành để bạn mình cùng đi ăn cơm với nhau. Trong bữa cơm khi nghe Woo Jin chia sẻ về việc mình thích xem phim bi kịch lúc buồn nhằm để được khóc cho thỏa thích, Ju Hyuk liền hiểu ra vợ mình đã từng cô đơn đến mức nào trong quá khứ. Hóa ra trong khoảng thời gian qua anh luôn cho mình là người chịu khổ, Woo Jin đã không hiểu cho sự vất vả của anh. Thế nhưng thực ra chính bản thân Ju Hyuk cũng chưa bao giờ thấu hiểu và ở bên cạnh vợ mình lúc cô ấy cần nhất.

Thấy cô thiếp đi vì say rượu trên bàn Ju Hyuk đã không kiềm được mà xoa đầu cô. Đúng lúc này Woo Jin vô tình mở mắt ra và chứng kiến hết tất cả hành động này. Giật mình vì biết mình bây giờ không có tư cách gì để ở bên cô cả nên Ju Hyuk đã bỏ ra về. Trên đường về anh luôn phỉ nhổ bản thân xấu xa hèn mạt, đã từ bỏ Woo Jin nhưng giờ lại mặt dày muốn quan tâm đến cô.

Ngày hôm sau khi đi làm cả hai đã chạm mặt nhau ở cơ quan. Nhớ đến cái xoa đầu tối qua của Ju Hyuk, Woo Jin lại thấy trong lòng mình dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Vì muốn xác nhận lại xem cảm xúc của mình dành cho anh là gì nên cô đã đề nghị Ju Hyuk đặt tay lên đầu cô như tối hôm qua. Đúng lúc này Hye Won (Kang Han Na) đã xuất hiện và nhìn thấy tất cả.

Với nội dung mới lạ và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn Familiar Wife(아는 와이프 - Người vợ thân quen) đang ngày càng chứng minh được vị thế của mình trong khung giờ mà phim lên sóng. Hai tập tuần qua cũng đã ghi nhận được kết quả rating khả quan khi liên tục tăng lên 6,6% trong tập 5 và 7,3% cho tập 6. Liệu rằng Cha Ju Hyuk sẽ làm gì để sửa chữa lỗi lầm của bản thân? Anh và Woo Jin liệu sẽ có cơ hội quay về bên nhau? Xin mời quý khán giả đón xem hai tập tiếp theo của Familiar Wife (아는 와이프 - Người vợ thân quen) vào thứ 4,5 tuần sau trên TvN

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/familiar-wife-kang-han-na-nhin-thay-ji-sung-va-han-ji-min-than-mat-ben-nhau-3484444.html