FC Tokyo - B.Bình Dương: Tội đồ và người hùng

Thủ thành Tấn Trường vừa đóng vai tội đồ lẫn người hùng cho B.Bình Dương.

Đối thủ của B.Bình Dương ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League, đứng thứ 4 chung cuộc ở J.League 2015. FC Tokyo chưa một lần vô địch Nhật Bản nhưng đã 2 lần giành cúp Quốc gia.

B. Bình Dương thua ngược trong hiệp 2

B.Bình Dương nhập cuộc khá lép vế trên sân của FC Tokyo nhưng bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 23. Anh Đức có pha băng vào dũng mãnh để đánh đầu bồi cận thành. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của Anh Đức sau 2 trận tại AFC Champions League.

Tuy nhiên không lâu sau giờ nghỉ, trận đấu lại trở về vạch xuất phát với cú sút đập đất của Burns. Phút 65, thủ thành Tấn Trường xuất sắc cản phá quả 11 mét của đối thủ. Nhưng chỉ 2 phút sau anh lại đánh đầu phản lưới nhà sau một tình huống phạt góc vu vơ.

Phút 84, cầu thủ vào thay người Maeda ấn định chiến thắng 3-1 cho FC Tokyo. Thua ngược tại Nhật Bản, nhà vô địch V-Leauge B. Bình Dương vẫn chỉ có 1 điểm sau hai trận ở bảng E.

Chung cuộc: FC Tokyo 3-1 B.Bình Dương (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn: Burns 50', Tấn Trường (phản lưới nhà 67'), Maeda 84' - Anh Đức 23'

Đội hình xuất phát:

FC Tokyo: Akimoto, Tokynaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Burns, Sandaza, Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tăng Tuấn, Đình Luật, Trọng Huy, Han Seung -Yeop.

Dương Hà - Tuấn Hải

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/fc-tokyo-bbinh-duong-toi-do-va-nguoi-hung-c9a390181.html