Fesival Huế 2018: 'Âm vọng sông Hương'- âm vọng của tình yêu Huế…

Tối qua 29/4/2018, người dân Huế và du khách đã thực sự được chìm đắm vào một không gian văn hóa độc đáo diễn ra trên sông Hương, con sông được xem là biểu tượng của miền đất kinh kì.

Chương trình nghệ thuật Âm vọng sông Hương được thực hiện trên một sân khấu chìm, lung linh bên dòng Hương Giang thơ mộng. Ảnh: Internet

“Âm vọng sông Hương” là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival được thực hiện trên một sân khấu chìm trên sông Hương với quy mô lớn nhất và phức tạp nhất. Đây như một bức tranh thủy mặc về cảnh quan sông nước, về chân dung, về một góc làng chài nhỏ, một cây đa, giếng nước, sân đình cùng với tình yêu, cuộc sống, lao động chài lưới của người dân Huế. Xuyên suốt theo dòng chảy thời gian là câu chuyện kể về một vòng đời của người dân sông nước Huế, từ khi họ yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái, đến khi con cái trưởng thành, nối tiếp cha ông làm nghề trên sông nước, rồi kết thúc, lại mở ra một vòng đời khác, thế hệ khác.

Chiếc áo dài trắng- nét đặc trưng của cô con gái Huế. Ảnh: Internet

Cứ thế, vòng đời của người dân nối nhau như dòng chảy dòng sông, ôm lấy Huế, bảo vệ Huế, xây dựng Huế, giữ gìn Huế, che chở và bao bọc Huế. Giữa không gian sâu thẳm của dòng Hương, những tiếng sóng gợn hồi xa mãi như nhịp thời gian chở người xem quay trở lại với lịch sử vàng son của mảnh đất cố đô, với cuộc sống bình dị mà hồn nhiên của con người Huế, cùng bao nỗi nhớ thương, hoài niệm về một Huế bản sắc cứ chầm chậm trôi. Để họ thấy yêu hơn, hiểu hơn về Huế - một Huế trầm mặc và dịu dàng, một Huế cổ kính và gần gũi trong tâm thức của bao con người đã từng một lần đến Huế…

Quang cảnh đêm sông Hương thơ mộng. Ảnh: Internet

Chìm đắm giữa không gian hoài niệm ấy, người thưởng lãm thực sự gạt bỏ những bộn bề của cuộc sống thường nhật, đầy hối hả và tính toán, để thấy lòng mình thênh thang đến tận cùng… “Âm vọng sông Hương”, hay âm vọng của lịch sử, âm vọng của thời gian và hơn hết chính là âm vọng của tiếng lòng – của những con người yêu Huế... Là một cuộc trở về để tìm lại Huế trong thăm thẳm hồn mình, trở về để tìm thấy chính mình…trong hiện tại hôm nay. Một số hình ảnh về chương trình biểu diễn “Âm vọng sông Hương”:

Phan Hữu |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/fesival-hue-2018-%E2%80%9Cam-vong-song-huong%E2%80%9D-am-vong-cua-tinh-yeu-hue%E2%80%A6-61385