FIFA hồi hộp với cúp thế giới khai mạc vào… 'mùa đông' Qatar

Đêm 20-11, trái bóng Al Rihla đã lăn trên sân vận động Al Bayt ở TP Al Khor. Người xem háo hức nhưng FIFA hồi hộp với một World Cup đi ngược với tất cả kỳ World Cup.

Thông tin bóng chưa lăn nhưng Ecuador, đối thủ của chủ nhà Qatar trong trận khai mạc, rơi vào nghi án bị mua độ khiến FIFA giật mình.

Những trận bóng ở World Cup nào mà chẳng có cá cược, có nhà cái tham dự, có những trò đỏ đen và đó là một phần của cuộc chơi. Tuy nhiên, cái tin Ecuador “bị mua” lại nằm ngoài khuôn khổ của nhà cái mà nghiêng nhiều về “quyền lực” và “đồng tiền” của chủ nhà.

12 năm trước, ngày 2-12-2010, Ban chấp hành FIFA đã tiến hành bỏ phiếu để chọn ra nước chủ nhà của World Cup 2018 và 2022. Sau khi công bố Qatar lần lượt vượt qua Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản trong bốn vòng bỏ phiếu giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 thì rất nhiều người hiểu vì sao những quốc gia có kinh nghiệm, có tiềm năng và có nền bóng đá phát triển đều không thể thắng Qatar.

12 năm trước, ngày 2-12-2010, chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố Qatar giành quyền đăng cai World Cup. Ảnh: FIFA

Trước đó, khi cân, đong, đo, đếm thuần túy về chuyên môn thì Qatar không có cửa do mọi thứ đều chống lại sự cống hiến và thể hiện tốt nhất của cầu thủ. World Cup trên một đất nước rất kém về bóng đá trên bản đồ thế giới vốn không được ủng hộ, huống hồ là World Cup trên sa mạc. Nhưng không thể không chọn Qatar một khi lá phiếu nghiêng về quốc gia này qua bốn vòng và đều qua với tỉ lệ vượt trội. Điều đó mặc nhiên được nói lên là “thế giới bóng đá” đồng ý dù sau đó thì những nhà làm bóng đá phải đi “giải quyết” những điều mình chọn.

Đêm khai mạc World Cup diễn ra trong sân vận động Al Bay hiện đại và hoành tráng với những nghi thức đậm màu sắc bởi âm thanh, ánh sáng và những nghệ sĩ hàng đầu. Ảnh: GETTY IMAGES

12 năm trước, khi đấy FIFA còn chịu quyền lực rất lớn của Sepp Blatter (chủ tịch FIFA trong giai đoạn từ tháng 6-1998 đến tháng 12-2015). Và người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá thế giới, ngày 2-12-2010 đã công bố Qatar thắng tất cả, giành quyền đăng cai World Cup 2022 đầy tự đắc giống như một chiến công của ông và gia đình bóng đá vậy.

12 năm qua thì bóng đá thế giới, đặc biệt là ngôi nhà FIFA đổi thay rất nhiều. Cặp Sepp Blatter - Platini và rất nhiều người phải ra tòa, phải nhận những bản án bóng đá vì những vụ hối lộ động trời trong đó có đường đi của những lá phiếu trong ngôi nhà bóng đá.

Và khi ngôi nhà FIFA có cải tổ hay nói đúng hơn là được làm mới lại một cách sạch sẽ hơn, minh bạch hơn thì Qatar vẫn là chủ nhà World Cup 2022.

Qatar đã nỗ lực làm tất cả cho ngày hội bóng đá, điều đấy không thể phủ nhận được. Chẳng hạn như hạn chế cái nóng sa mạc bằng việc bóng lăn “mùa đông”, bằng hệ thống mát ở các sân thi đấu, bằng núi tiền đổ vào các công trình…

Các cổ động viên đến Qatar phải tuân theo một quy định khác hẳn với những mùa hè tại các kỳ World Cup khác. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi trái bóng Al Rihla lăn trên sân Al Bayt đêm 20-11, những nhà chuyên môn lại cầu cho sự khắc nghiệt ở một đất nước vùng Vịnh và việc “trái múi giờ World Cup” từ mùa hè sang mùa đông đừng xảy ra điều gì nữa với các ngôi sao.

Hơn ai hết là gia đình FIFA ở nhiệm kỳ này đang hồi hộp chờ đợi và mong cho phiên bản lỗi của những người tiền nhiệm 12 năm trước đừng dắt dây sang World Cup này.

Hy vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng trôi qua ở kỳ World Cup lạ nhất trong lịch sử.

ĐỨC TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/fifa-hoi-hop-voi-cup-the-gioi-khai-mac-vao-mua-dong-qatar-post708634.html