FLC Thanh Hóa cân nhắc 'loại' ngoại binh số 1 ở V. League

Ở lượt trận thứ 4 AFC Cup 2018, FLC Thanh Hóa đã bị Bali cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình. Thêm một trận đấu nữa tiền đạo ngoại binh Ofere gây thất vọng và có khả năng bị thanh lý sớm.

HLV Thang Hóa họp báo sau trận. Ảnh: HD

Hàng công thi đấu thiếu gắn kết, trong đó tiền đạo Ofere tiếp tục tịt ngòi đã khiến FLC Thanh Hóa đã bị Bali cầm hòa không bàn thắng.

Đây là trận đấu thứ 3 FLC Thanh Hóa không thắng tại sân chơi AFC Cup. Và NHM một lần nữa đặt dấu hỏi về tham vọng của các đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Đội trưởng Pape Omar nhận định: "Các trận đấu ở cấp độ châu lục khó khăn hơn nhiều so với V.League. Bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển và AFC Cup thì ở tầm cao hơn nên muốn phát triển phải từng bước một. Không phải các CLB Việt Nam không muốn chơi, tất cả các cầu thủ đều rất nỗ lực ở đấu trường này".

Đánh giá về cầu thủ Ofere, HLV Mihail Cucchiaroni chia sẻ: "Trường hợp của Ofere là vấn đề với FLC Thanh Hóa. Cậu ấy có lẽ cần thêm sự tự tin giống như trường hợp thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tôi vẫn tin Ofere vì một lý lịch tốt, từng chơi bóng ở những nền bóng đá hàng đầu. Tôi nghĩ cần cho cậu ấy thêm thời gian...".

HLV Mihail khẳng định, có thể loại Ofere khỏi những trận đấu đầu tiên của FLC Thanh Hóa tại V.League 2018.

Ông nói: "Nếu Ofere không cải thiện tốt lên, tôi sẽ để Karube và Omar thi đấu tại V.League 2018. Cậu ấy cần thêm thời gian hồi phục thể lực và thích ứng với cuộc sống tại Việt Nam, tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi.

Vẫn còn Karube, một cầu thủ do tôi trực tiếp tuyển chọn. Karube và Omar có thể chơi ở nhiều vị trí. Nếu Omar đá cắm thì Karube sẽ đá hộ công và ngược lại".

HLV Mihail chia sẻ thêm: "Tôi không nghĩ vậy. SLNA vẫn đang thi đấu tốt đó thôi. Với FLC Thanh Hóa, tôi mới làm việc với tập thể này được 3 tháng. Đội bóng này chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu lục và chưa đánh giá đúng thực lực của các đối thủ. Sau những bài học ở những trận đấu vừa qua, các cầu thủ chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn".

Trong khi đó, HLV Widodo của Bali United cho biết: "Mục tiêu ban đầu của đội là giành 3 điểm nhưng việc di chuyển một quãng đường xa đã ảnh hưởng nhiều. 1 điểm cũng là điều hạnh phúc với chúng tôi, khi đánh giá các đội bóng của Việt Nam thi đấu quyết tâm, cần cù và chăm chỉ".

Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội đầu bảng Yangon United đã để thua Global Cebu 1-2. Với kết quả này, FLC Thanh Hóa và Bali United đều còn cơ hội đi tiếp tại AFC Cup 2018.

Ngày 11.4, FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trước CLB Global Cebu tại thủ đô Manila (Philippines).

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/flc-thanh-hoa-can-nhac-loai-ngoai-binh-so-1-o-v-league-595591.ldo