FLC Thanh Hóa 'sợ' vô địch

Quảng Nam bị HAGL cầm hòa với tỉ số 1-1 ở trận đấu sớm, nhưng FLC Thanh Hóa không lấy lại ngôi đầu từ đội bóng xứ Quảng khi 'biếu' bàn thắng cho chủ nhà Than Quảng Ninh chiều qua.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ FLC Thanh Hoá. Ảnh: VSI.

Bước vào trận, FLC Thanh Hóa phần nào an tâm khi đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua vô địch là Quảng Nam FC chỉ có 1 điểm trước HAGL và điều này đã tiếp thêm động lực để thầy trò HLV Ljupko Petrovic đòi lại ngôi số 1 trên BXH. Vậy mà, chỉ một cú sảy chân đã khiến cho cơ hội vô địch trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

FLC Thanh Hóa đã sẩy chân. Tưởng như làm khách trên sân Cẩm Phả không phải là điều quá khó khăn với Thanh Hóa bởi trong 2 năm gần đây, họ đều ra về với chiến thắng, vậy mà họ đã thua sát nút với tỷ số 3-4 trong một trận đấu cần phải thắng, hoặc ít ra là hòa.

Những kết quả gần đây kéo theo chuỗi phong độ ngày càng đi xuống khiến người hâm mộ FLC Thanh Hóa không khỏi lo lắng trước viễn cảnh có thật là đội bóng xứ Thanh tiếp tục sa sút trầm trọng ở lượt về.

Cách đây 5 vòng đấu, FLC Thanh Hóa còn dẫn đầu V-League 2017 với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Hà Nội và bỏ xa Quảng Nam tới 8 điểm. Thế nhưng sau khi V-League quay trở lại, đội bóng xứ Thanh bỗng dưng chùng hẳn xuống và để cho đội đương kim vô địch và Quảng Nam qua mặt.

Đội bóng xứ Thanh không thoát khỏi nỗi ám ảnh sa sút ở lượt về, dù họ thua trận từ những sai lầm cá nhân!

Trong hiệp 1, Than Quảng Ninh chơi nhỉnh hơn, nhưng thủ môn Hoài Anh (Than Quảng Ninh) mắc sai lầm khi ra không đúng lúc ở phút 30 khiến FLC Thanh Hóa dù chơi lép vế hơn vẫn mở được tỷ số. Văn Thắng đánh đầu ngược sau quả đá phạt từ giữa sân của Hoàng Văn Bình khiến thủ môn Hoài Anh không thể trở tay.

Nhưng ở phút 44, sai lầm lớn của thủ môn Thanh Thắng bên phía FLC Thanh Hóa khi anh chuyền bóng ngay vào chân của Dyachenko bên phía Than Quảng Ninh đứng ngay trước mặt. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm qua đầu Thanh Thắng đưa bóng vào cầu môn gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh. Phút 46, lại thêm sai lầm của trung vệ Van Bakel khi phạm lỗi với Văn Khoa trong vòng cấm. Phút 47, Patiyo thực hiện thành công quả đá phạt đền, đưa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước.

“Tội đồ”, thủ môn Thanh Thắng khiến FLC Thanh Hoá thua trận. Ảnh: VSI.

Từ đây thế trận coi như an bài với Thanh Hóa dù họ cố công gỡ bàn thua và cuối trận có thêm 4 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 phía. Hải Huy và Patiyo lần lượt đưa Than Quảng Ninh vượt lên 4-1 ở các phút 85 và 89. Sau đó FLC Thanh Hóa mới gỡ 2 bàn ở các phút bù giờ của Văn Thắng và Omar để thua chung cuộc 3-4.

Thanh Hóa vẫn chưa từ bỏ “thói quen” những mùa gần đây là họ thi đấu rất hay và tăng tốc trong lượt đi, nhưng cuối lượt về họ thi đấu chựng lại rồi “đầu hàng” trong cuộc tranh đua chức vô địch. Dù FLC Thanh Hóa có nhiều khát khao chiến đấu để giành chiếc Cup vô địch vì người hâm mộ xứ Thanh đã chờ đợi quá lâu, họ có HLV Petrovic và mua về hàng loạt cầu thủ chủ chốt, nhưng có lẽ trong mùa này họ vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện.

FLC Thanh Hóa hiểu rằng thua trận chiều qua thì họ không những đánh mất cơ hội đòi lại ngôi đầu từ Quảng Nam FC mà còn bị Hà Nội FC qua mặt. Bởi đội sau đó bóng Thủ đô đã dễ dàng thắng đối thủ yếu hơn rất nhiều là XSKT Cần Thơ.

Hà Nội FC vốn có thói quen tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa giải, và với chất lượng đội hình vượt trội, nhà ĐKVĐ được dự đoán sẽ thi đấu thăng hoa khi đối đầu với các đối thủ trong các trận còn lại.

Giờ đây, cuộc đua vô địch sẽ trở nên khó lường hơn vì có đến 5 đội bóng đứng đầu chỉ hơn kém nhau một trận thắng, nhưng có lẽ chức vô địch đã ngoảnh mặt với FLC Thanh Hóa.

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/flc-thanh-hoa-so-vo-dich-1200478.tpo