Fred và Rosemary West - Cặp đôi sát thủ (Phần 2)

Fred và Rose quyết định rằng cần phải có một ngôi nhà đủ để có thể cho một gia đình ngày càng đông thêm của họ. Hơn nữa, nghề làm điếm của Rose cũng cần phải có một chỗ đàng hoàng mới mong có thêm nhiều khách.

Cô nhân tình tiếp theo

Sau khi mẹ Fred chết do biến chứng của một ca phẫu thuật túi mật, Fred bắt đầu thực hiện một loạt vụ trộm vặt, khiến hắn thường xuyên phải thay đổi công việc. Ngày 29-11-1968, trong khi đang làm lái xe đưa hàng, hắn gặp một cô gái, người đã trở thành vợ mới và đồng phạm trong hầu hết mọi tội ác sau này, tên cô ta là Rose Letts.

Rosemary Letts sinh tháng 11-1953 tại Devon, nước Anh, trong một gia đình bố bị tâm thần phân liệt còn mẹ bị trầm cảm nghiêm trọng. "Dozy Rosie", biệt danh mà Rose thường được gọi, không được sáng sủa trong nhận thức, đổi lại cô có gương mặt khả ái với mắt to, đẹp làn da trắng mịn và mái tóc nâu. Tuy nhiên, lớn lên, Rose lại trở nên thừa cân và trở thành trò đùa cửa miệng của các bạn học. Vì thế, Rose dễ bị kích động và tấn công bất kỳ ai trêu chọc mình.

Hình ảnh Rosemary Letts, tính tình hung dữ

Đầu năm 1969, Daisy, mẹ của Rose, phát ngán với những cú đòn thù của người chồng bệnh tật, đã đưa Rose, khi đó 15 tuổi, đến ở nhà người chị gái. Không có sự trông chừng của người cha, Rose bắt đầu đi chơi thâu đêm suốt sáng và cặp kè với những gã đàn ông lớn tuổi. Đến giữa năm đó, Rose chuyển về sống với cha mình, một hành động khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều người cho rằng Rose và cha có mối quan hệ loạn luân bởi Bill khét tiếng hay lạm dụng các cô gái trẻ. Song tất cả đều chỉ là tin đồn không được minh chứng.

Trong quãng thời gian vị thành niên, Rose Letts đã có một cuộc sống chán chường và bất hạnh. Cô ta không mấy sáng sủa và tính tình cục cằn. Rose là một kẻ nổi loạn và không hề tập trung vào bất kỳ mục tiêu hữu ích nào trong cuộc đời mình, ngoài việc tìm kiếm một gã nhân tình lớn tuổi. Và rồi, cô ta gặp Fred West.

Cuộc sống gia đình mới

Tuy nhiên, mối quan hệ này không duy trì được lâu, bởi West phải ngồi tù vì hàng loạt vụ trộm, không trả được tiền phạt, tiền bảo lãnh. Rose đành phải trở về sống với cha cho đến khi ông Bill phát hiện con gái mình mang bầu với Fred. Ở tuổi 16, Rose phải rời nhà cha để tới chăm sóc các con riêng của Fred với người vợ Rena, là Charmaine và Anna Marie, cũng như Fred, kẻ dường như luôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Năm 1970, Rose sinh hạ Heather. Với ba đứa trẻ phải chăm nom, một người bạn trai đang ngồi tù và luôn thiếu tiền nong, tính khí của Rose trở nên vô cùng nóng nảy. Cho đến một ngày hè năm 1971, Charmaine đột nhiên mất tích và Rose nói với Anna Marie rằng Rena đã đến đón con bé.

Dù Fred đang ngồi tù khi Charmaine bị giết, song hắn vẫn dính líu đến vụ việc này khi chôn cất thi thể con mình ở nền phòng bếp trong ngôi nhà ở đường Midland, nơi cảnh sát chỉ khám phá mọi chuyện sau đó 20 năm.

Cặp đôi giết người hàng loạt, Fred và Rosemary West.

Khi Rose giết Charmaine, cô ta đã gây ra cả rắc rối lẫn cơ hội cho Fred liên quan đến người vợ đầu Rena. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Rena đến tìm Charmaine. Thực tế thì tháng 8-1971, Rena đã tới tìm Fred với hi vọng biết được điều gì xảy ra cho mình. Fred nhận thấy hắn không còn cách nào khác ngoài chuyện phải giết Rena.

Fred West đã chuốc cho cô vợ Rena say mèm và sau đó siết cổ nạn nhân tại ngôi nhà ở đường Midlan. Sau đó, hắn xẻ thi thể Rena theo đúng cách đã làm với tình nhân Anna McFall. Xác của Rena cũng được Fred chôn đúng tại khu vực hắn đã chôn Anna.

Đến tháng 6-1972, Rose mang thai con gái thứ hai với Fred. Đứa bé được đặt tên là Mae West. Và lần này, đứa bé được hợp pháp hóa bằng một đám cưới của Fred và Rose.

Fred và Rose quyết định cần phải có một ngôi nhà đủ để có thể cho một gia đình ngày càng đông đúc của họ. Hơn nữa, nghề làm điếm của Rose cũng cần phải có một chỗ đàng hoàng mới mong hút thêm khách. Vì thế chuyển đến ngôi nhà số 25 Cromwell là hoàn toàn phù hợp.

Cuộc sống ở ngôi nhà Cromwell

Nếu nhìn bên ngoài, không ai nghĩ bên trong lại rộng đến thế. Ngôi nhà có một garage và một căn hầm lớn. Cả hai cũng quyết định cho thuê bớt phòng để trang trải tiền nhà. Chính căn hầm là nơi Fred lên kế hoạch biến thành chỗ để Rose tiếp khách, hoặc sẽ cách âm để biến nó thành "phòng tra tấn".

Và nạn nhân đầu tiên không phải ai khác mà chính là đứa con gái 8 tuổi của Fred và Rose, Anna Marie. Cháu bé đã bị chính người cha ruột cưỡng bức. Đến cuối năm 1972, Fred và Rose đón một cô gái 17 tuổi có tên Caroline Owens về làm người trông trẻ.

(còn tiếp)

Hòa Thu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/fred-va-rosemary-west-cap-doi-sat-thu-phan-2-273886.html