Ga Đồng Đăng sáng rực trước giờ đón đoàn tàu bọc thép Triều Tiên

Sân ga Đồng Đăng sáng rực vào đêm 25/2 với lính gác đứng dọc đường ray. Các xe cơ giới đã vào vị trí, những công tác chuẩn bị cuối cùng gần như hoàn tất để đón đoàn tàu Triều Tiên.

200 phóng viên bám trụ xuyên đêm ở ga Đồng Đăng bất chấp mưa lạnh Dự kiến chuyến tàu của nhà lãnh đạo Triệu Tiên Kim Jong Un sẽ tới ga Đồng Đăng vào sáng mai nên đông đảo phóng viên kiên trì bám trụ qua đêm để có vị trí tác nghiệp thuận lợi.

21h10 tối 25/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng quay lại kiểm tra ga Đồng Đăng. Trước đó, vào buổi chiều, ông Mai Tiến Dũng đã cùng Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra công tác an ninh, an toàn, chuẩn bị đón đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

21h10 tối 25/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng quay lại kiểm tra ga Đồng Đăng. Trước đó, vào buổi chiều, ông Mai Tiến Dũng đã cùng Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra công tác an ninh, an toàn, chuẩn bị đón đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Công nhân sơn lại vạch kẻ đường trước ga. Ga Đồng Đăng đã cơ bản hoàn thành công tác chỉnh trang trong sáng 25/2. Đường bộ 2 bên cửa ga cũng được thảm nhựa phục vụ cho xe ra vào.

Lực lượng cảnh sát cơ động diễn tập trước ga Đồng Đăng đêm 25/2.

Lực lượng an ninh vẫn tiếp tục được tăng cường quanh ga Đồng Đăng với vũ khí quân dụng và chó nghiệp vụ. Cùng lúc, một vành đai an ninh chừng 50 m lập quanh ga. Một dãy kiot đối diện ga được dựng lên để trưng bày các sản vật của Lạng Sơn. Các tấm panô quảng bá du lịch cũng được mang đến.

Đường ray phục vụ đoàn tàu của ông Kim Jong Un được nối từ ga Bằng Tường (Trung Quốc) đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) và về thẳng Hà Nội. Đây là tuyến đường sắt liên vận duy nhất của Việt Nam có khổ ray 1.435 đảm bảo khớp với tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên.

2 bệ lên xuống của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và xe cơ giới đã vào vị trí.

Sân ga Đồng Đăng sáng rực vào tối 25/2 với lính gác đứng dọc đường ray.

Quốc kỳ Triều Tiên và Việt Nam được treo trong sân ga để chào đón đoàn chuyên xa của Chủ tịch Kim Jong Un.

Một bầu không khí như lễ hội đang xuất hiện tại Đồng Đăng. Người dân vui vẻ đổ ra đường Bắc Sơn, trước ga Đồng Đăng, dạo chơi.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đến trước cổng ga Đồng Đăng chụp ảnh lưu niệm dù nhiệt độ Lạng Sơn lúc này là 12 độ C. Vì con đường trước ga Đồng Đăng bị cấm xe, người dân lần đầu tiên có một phố đi bộ. Hơn 21h, ngoài đường Bắc Sơn phía trước ga vẫn có rất nhiều gia đình đang dạo chơi.

Chính quyền Lạng Sơn đã chuẩn bị sẵn 300 phần cơm và nước miễn phí cho các phóng viên đang túc trực để chờ đoàn tàu. Đến tối, khoảng 100 phóng kiên vẫn kiên trì bám trụ giữ chỗ, nhiều phóng viên cho biết sẽ thức thâu đêm hoặc ngủ tại chỗ để có chỗ đẹp cho sự kiện quan trọng ngày mai.

Một nhóm phóng viên Hàn Quốc vẫn dẫn hiện trường và liên lạc về tòa soạn khi đã 22h đêm.

200 phóng viên bám trụ xuyên đêm ở ga Đồng Đăng bất chấp mưa lạnh. Dự kiến chuyến tàu của nhà lãnh đạo Triệu Tiên Kim Jong Un sẽ tới ga vào sáng mai nên đông đảo phóng viên kiên trì bám trụ qua đêm để có vị trí tác nghiệp thuận lợi.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng gần như hoàn tất để đón đoàn Triều Tiên.

Người dân Lạng Sơn hào hứng đổ về ga Đồng Đăng Chiều 25/2, nhiều người dân địa phương tập trung trước khu vực ga Đồng Đăng trước thời điểm đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được dự kiến đến đây.

Ngọc Tân - Việt Hùng - Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ga-dong-dang-sang-ruc-truoc-gio-don-doan-tau-boc-thep-trieu-tien-post918512.html