Gà giống chưa thả nuôi đã chết hàng loạt

Khi lứa gà nuôi đầu năm chuẩn bị xuất chuồng, anh Nguyễn Quốc Trung (SN 1979) thường trú thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu (TX An Nhơn, Bình Định) đặt mua 2.500 con gà giống để tiếp tục thả nuôi lứa thứ 2.

 Anh Trung với hơn 50 con gà giống chết vào sáng 8/5.

Anh Trung với hơn 50 con gà giống chết vào sáng 8/5.

Nhận gà lúc chiều tối, thả ra chuồng úm, đến sáng hôm sau anh Trung tá hỏa khi thấy lũ gà giống lăn quay ra chết hàng loạt. Từ hôm đó đến nay, ngày nào anh Trung cũng vào chuồng nhặt 50 - 60 con gà giống bị chết. Cái chết của lũ gà chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tháng giêng năm nay, Trung thả nuôi lứa đầu tiên với hơn 2.500 con. Hiện đàn gà đã đạt trọng lượng khoảng 1,7kg/con, chuẩn bị xuất bán. Lứa gà này anh mua “giống dạt” (giống loại 2) của Cty TNHH Giống gia cầm Minh Dư ở xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước) với giá chỉ 6.000 đồng/con.

Tuy là “giống dạt” nhưng có tỷ lệ hao hụt rất thấp, Trung mua 2.600 con mà chết chỉ khoảng 70 con, giờ trong đàn còn hơn 2.500 con. Khi lứa gà này sắp xuất chuồng, Trung liên hệ với Cty Minh Dư và Cty Cao Khanh để mua gà giống, nhưng hiện gà giống đang “cháy hàng” nên mua không được. Trung phải mua gà giống của Cty TNHH Gà giống Vinh Đa ở thôn Tư Cung, xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) về thả nuôi.

Theo trình bày của anh Trung, anh liên hệ đặt 2.500 con gà giống với Cty Vinh Đa vào lúc 5 giờ chiều ngày 30/4, chị Nguyễn Thị Đa, Giám đốc, bảo hiện Cty không đủ giống, chỉ có thể cung ứng 2.000 con. Trung bảo nếu thế thì để anh mua ở cơ sở khác cho đủ số lượng.

Anh Trung với hộp đựng gà giống của Cty TNHH Gà giống Vinh Đa.

Ngay lập tức chị Đa bảo sẽ cắt bớt các bạn hàng khác cung ứng đủ cho Trung, và hẹn ngày 6/5 sẽ giao hàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mới chiều ngày 5/5 Cty Vinh Đa đã chở 2.500 con gà giống đến giao tại chuồng cho anh Trung. Khá bất ngờ, nhưng Trung vẫn nhận gà và giao 27,5 triệu đồng (11.000 đồng/con).

“7 giờ tối hôm ấy tôi thả gà ra chuồng úm thì thấy lũ gà rất yếu, không bung nhảy tung tăng như những lứa gà giống trước đó. Sáng hôm sau thăm chuồng thì tôi tá hỏa thấy lũ gà chết ngã rạp, lượm ra đếm xác trên 30 con. Tôi gọi điện báo cho Cty, vợ chồng chị Đa trực tiếp lên chuồng xem và đổ lỗi gà giống chết do tôi úm sai quy trình kỹ thuật. Chuồng úm thiếu nhiệt vì thiếu bóng điện, chị Đa bảo tôi bổ sung vào mỗi ô thêm 1 bóng điện nữa là 3 bóng.

Hơn 10 năm nuôi gà tôi đã tích lũy kinh nghiệm đầy người, đơn cử như lứa gà trước mua 2.600 con gà giống nhưng hao hụt chỉ 70 con, vậy mà chị Đa bảo tôi nuôi sai kỹ thuật. Chị lại hướng dẫn tôi pha thuốc anagin và thuốc điện giải vào nước cho gà uống. Tôi làm theo tất, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, ngày nào cũng có gà chết.

Tính đến ngày 7/5 đã có trên 200 con gà giống bị chết. Mấy ngày gần đây tôi liên tục gọi điện liên hệ với chị Đa nhưng chị đã chặn số máy của tôi, cả Zalo chị cũng chặn nốt nên không thể liên lạc được”, Trung bức xúc cho biết.

Anh Trung với chuồng gà thịt hơn 2.500 con sắp xuất chuồng, minh chứng là anh không phải thiếu kỹ thuật nuôi gà.

"Có thể do lúc đặt gà giống tôi yêu cầu phải đủ 2.500 con tôi mới mua, trong lúc đó Cty chỉ có 2.000 con, nên ép trứng cho nở sớm, lũ gà “nở non” nên mới yếu ớt như vậy”, anh Trung đặt nghi vấn.

VŨ ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ga-giong-chua-tha-nuoi-da-chet-hang-loat-post241273.html