Gã thanh niên đâm bác ruột tử vong vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

Do có mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ bác ruột 'nhìn đểu' mình, nên sau khi uống rượu xong, Cao đi vào bếp lấy 2 con dao đến nhà ông Đ, rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát, khiến bác ruột tử vong.

Đối tượng Trần Văn Cao tại cơ quan Công an.

Ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ án mạng tại khu phố Đa Hội, Châu Khê, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trước đó, trưa 11/2, tại nhà anh T.V.T (SN 1994) ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có liên hoan với sự tham gia của Trần Văn Cao (SN 1999), T.V.D (SN 1999), T.V.N (SN 1988) và T.V.V (SN 1987). Những người này đều là anh em con chú, con bác.

Trong lúc ăn uống, ông Trần Văn Đ (bố của V và N) đi qua thấy mọi người nhưng bỏ đi, không nói gì. Lúc này Trần Văn Cao (cháu ruột gọi ông Đ bằng bác), nghĩ bác "nhìn đểu", bởi trước đó, gia đình có lục đục, mâu thuẫn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Cao lấy 2 con dao trong bếp đến nhà ông Đ. Lúc này, ông Đ đang ngồi ở bàn uống nước. Cao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Đ gục tại chỗ, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra khám nghiệm hiện trường, bắt giữ đối tượng Trần Văn Cao để đấu tranh làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ga-thanh-nien-dam-bac-ruot-tu-vong-vi-nghi-bi-nhin-deu-322666.html