Gã thợ mộc gian trá

Dù phát hiện bị mất 7 chỉ vàng cất trong hộc bàn trang điểm nhưng chị Nguyễn Thị Gương (1977, trú xã Khánh Hợp, H. Nghi Lộc, Nghệ An) không trình báo cơ quan chức năng chỉ vì lý do... không thấy dấu hiệu cạy phá. Tuy nhiên, 2 ngày sau, hộc tủ của chị tiếp tục bị lục tung và thêm 4 chỉ vàng của chị lại “không cánh mà bay”. Lần này, chị Gương đã trình báo cơ quan chức năng để tìm thủ phạm. Ngay lập tức, gã thợ mộc Lê Văn Đoàn (1992, quê Bình Lục, Hà Nam), hàng xóm của chị lộ diện là kẻ gây ra 2 vụ trộm cắp nói trên.

Lê Văn Đoàn tại nhà tạm giữ CAH Nghi Lộc.

Lê Văn Đoàn tại nhà tạm giữ CAH Nghi Lộc.

Theo đó, trưa 12- 6, sau khi đi làm giúp đám cưới về, chị Nguyễn Thị Gương vào buồng ngủ thì phát hiện hộc tủ của bàn trang điểm bị mở tung, các giấy tờ bên trong bị kẻ gian ném vung vãi khắp nơi. Kiểm tra tài sản thì mất 4 chỉ vàng. Điều đáng nói, cách đây 2 ngày chị Gương cũng phát hiện mất 7 chỉ vàng cất trong hộc tủ này dù chìa khóa chị cầm trong tay. Lần thứ 2 bị mất vàng, chị Gương đã làm đơn trình báo lên CAX Khánh Hợp.

Tiếp nhận đơn trình báo của công dân, CAX Khánh Hợp đã tập trung lực lượng xuống hiện trường điều tra. Theo lời khai báo của chị Gương, toàn bộ số vàng 11 chỉ chị cất trong hộc tủ bàn trang điểm và được khóa lại cẩn thận. Tuy nhiên, cả 2 lần mất cắp, cửa nhà và hộc tủ dường như được mở ra bằng chìa khóa khác, không thấy có dấu hiệu cạy phá. Tiến hành kiểm tra hiện trường, CAX Khánh Hợp cũng nhận ra điều đó. Nhận định, kẻ gian phải là người thân quen với gia đình, biết được nơi cất giấu tài sản cũng như lịch sinh hoạt hàng ngày của gia chủ, Ban CAX Khánh Hợp đã tập trung lực lượng, phân loại các đối tượng tình nghi.

Qua quá trình sàng lọc, nhận diện đối tượng, đến sáng 16-6, CAX Khánh Hợp đã làm rõ Lê Văn Đoàn chính là người gây ra vụ trộm trên, đồng thời thu giữ toàn bộ 11 chỉ vàng là tang vật của vụ trộm. Được biết, Lê Văn Đoàn quê ở Nam Định vào địa bàn xã Khánh Hợp sinh sống gần 1 năm và làm thợ mộc gần nhà với chị Gương. Quá trình sinh sống, Đoàn tạo được mối quan hệ tốt đẹp với chị Gương nên được xem như là người thân, thường ngày vẫn vào nhà chị Gương ăn cơm chung với gia đình.

Đoàn khai nhận, do thường xuyên qua lại nên biết được chỗ chị Gương cất giấu tài sản và nắm bắt được quy luật sinh hoạt của gia đình. Trong một lần lợi dụng sơ hở của chị Gương, Đoàn lén đánh cắp mẫu chìa khóa cửa và chìa khóa hộc tủ bàn trang điểm với ý đồ thực hiện trộm cắp tài sản.

Ngày 10- 6, sau khi cắt thành công 2 chiếc chìa khóa, lợi dụng lúc chị Gương đi chợ, Đoàn đi thẳng vào nhà, mở cửa đi vào buồng ngủ rồi mở khóa bàn trang điểm lấy trộm 7 chỉ vàng. Sau đó, Đoàn khóa lại như cũ rồi ra về, cất giấu vàng nơi làm việc. Khi chị Gương phát hiện mất tài sản, Đoàn còn sang động viên chị nên trình báo Công an, nhằm tạo cớ ngoại phạm cũng như không để chị Gương và hàng xóm nghi ngờ chính mình là thủ phạm. Tuy nhiên, do không thật sự tin có kẻ gian đột nhập nên chị Gương không trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thấy có thể tiếp tục đột nhập để trộm cắp tài sản, Đoàn ẩn mình chờ thời cơ. Và rồi cơ hội lần thứ hai cũng đến. Sáng 12-6, thấy chị Gương sang nhà hàng xóm để giúp đám cưới, Đoàn cũng nhiệt tình sang tham gia. Luôn xuất hiện trước mặt mọi người để tạo cớ, sau đó Đoàn lẩn mình vào đám đông rồi ra đi về phía nhà chị Gương. Cũng như lần trước, Đoàn dễ dàng mở cửa vào nhà và mở hộc tủ bàn trang điểm lấy thêm được 4 chỉ vàng. Lần này, Đoàn không khóa cánh cửa tủ lại như cũ, mà lấy các loại giấy tờ cũng như các vật dụng khác ném khắp nơi nhằm tạo hiện trường giả của vụ đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, Đoàn mang về cất giấu chung với số vàng lần trước rồi quay lại đám cưới như để trình diện tạo cớ ngoại phạm. Tuy nhiên, lần này chị Gương đã trình báo cơ quan chức năng và chân dung gã thợ mộc gian trá Lê Văn Đoàn lộ diện.

Ngày 23-6, CAH Nghi Lộc cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Đoàn về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226930_ga-tho-moc-gian-tra.aspx