Gã trai tàn độc tẩm xăng đốt bạn gái bỏng 92% cơ thể

Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng trọ trong xóm, người dân chạy đến thì phát hiện 2 cô gái trẻ đang quằn quại vì lửa cháy khắp người.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại phường Liên Bão, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) khiến 2 cô gái trẻ bị bỏng nặng, nguy kịch.

Theo thông tin từ công an Vĩnh Yên, đơn vị này đang phối hợp với công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ vụ 2 cô gái bị tẩm xăng đốt xảy ra tại phòng trọ thuộc địa bàn phường Vĩnh Bão vào chiều 20/3 vừ qua.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều 20/3, nhiều người dân sống tại cổng sau trường nghề Việt Đức (phường Vĩnh Bão, Vĩnh Yên) nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà trọ trong khu vực nên chạy đến kiểm tra. Khi đến nơi, họ hốt hoảng khi thấy 2 cô gái trẻ chạy ra từ phòng trọ, lửa bén khắp người.

Nạn nhân đã được người thân đưa về nhà sau ời khuyên của bác sĩ.

Ngay lập tức, người dân đã hỗ trợ dập lửa để cứu nạn nhân. Sau đó, mọi người đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu đồng thời cấp báo sự việc với công an địa phương.

Nhận được tin báo, công an phường Vĩnh Bão đã có mặt để bảo vệ hiện trường, bước đầu điều tra cho thấy, hai nạn nhân trong vụ cháy là chị Phạm Thu H. (SN 1995, quê quán Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và chị T. (quê ở Thái Nguyên).

Tuy nhiên, vì vết bỏng quá nặng, chị Thu H. đã được gia đình chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia để điều trị ngay trong sáng 21/3.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm tẩm xăng đốt 2 cô gái trẻ chính là bạn trai của chị H. Vì ghen tuông nên lợi dụng lúc bạn gái đang ngủ trưa, người đàn ông này đã đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt.

Chị H. trước khi bị người yêu tẩm xăng đốt.

Trong một diễn biến khác, anh Phạm Đức Xuân Hoàng (anh trai chị H.) cho biết, sau khi được đưa vào Viện bỏng Quốc gia để điều trị, chị H. được xác định bỏng 92%, tiên lượng xấu.

Sau gần 1 ngày điều trị tại đây, sức khỏe chị H. rất yếu, tiên lượng xấu nên sáng nay 22/3 gia đình đã làm thủ tục đưa nạn nhân về nhà vì không còn hy vọng cứu chữa.

“Em gái tôi là người rất hiền lành, ngoan ngoãn. Từ khi em gặp nạn, bố mẹ tôi luôn túc trực bên em và đau xót vô cùng. Nhìn em băng bó toàn thân, chúng tôi ruột đau như cắt”, anh Xuân Hoàng gạt nước mắt nói.

Được biết, chị H. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên sau khi học hết cấp 3, chị H. phải đi làm để phụ giúp kinh tế cho gia đình.

Hiện công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ga-trai-tan-doc-tam-xang-dot-ban-gai-bong-92-co-the-post40158.html