Gabriel Jesus bày tỏ thái độ không vui vì bị tước quyền sút penalty

Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo của Man City cho biết anh cảm thấy không vui khi bị HLV Guardiola tước mất quyền sút penalty trong trận gặp Liverpool diễn ra cuối tuần qua.

Trận cầu đinh vòng 8 Premier League giữa Liverpool và Man City đã khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Đội bóng áo xanh thành Manchester có thể kết liễu đối thủ nếu Riyad Mahrez, người được HLV Pep Guardiola tin tưởng giao trọng trách thực hiện quả penalty, không tỏ ra quá cẩu thả trong cú sút của mình.

Càng đáng nói khi trước đó, người đứng trước bóng là Gabriel Jesus chứ không phải cầu thủ người Algeria. Chứng kiến tình huống này, rõ ràng tiền đạo 21 tuổi có lý do để tỏ ra không hài lòng.

"Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng tự tin và sẵn sàng thực hiện cú sút. Giống như Riyad, tôi sút phạt đền rất nhiều trong các buổi tập. Nhưng cuối cùng họ lại không để tôi làm điều đó, và tôi cảm thấy không vui vẻ về vấn đề này", tiền đạo người Brazil thẳng thắn.

Jesus thái độ ra mặt sau quyết định của Pep Guardiola.

Jesus thái độ ra mặt sau quyết định của Pep Guardiola.

Thông thường, người được lựa chọn để sút phạt đền ở đội bóng này là Sergio Aguero. Tuy nhiên, lúc đó, tiền đạo người Argentina đã bị thay ra, và chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định đặt niềm tin vào Mahrez với quả penalty quý báu ở phút 85.

Lý giải về quyết định này, ông cho biết: "Tôi thấy cậu ta tập sút phạt đền rất nhiều trong các buổi tập và cũng cảm thấy ấn tượng với cách cậu ấy thực hiện. Đó là lý do vì sao tôi chọn Riyad".

Bên cạnh đó, sau quyết định sai lầm trên, HLV người Tây Ban Nha đã tới xin lỗi Jesus ngay sau khi trận đấu kết thúc. Về phần mình, tiền đạo 21 tuổi cũng "hạ hỏa" phần nào sau khi bị "nẫng tay trên" cơ hội ngàn vàng để có được bàn thắng thứ ba trong mùa giải.

"Sau trận đấu, Pep gặp tôi và bảo rằng đây là bóng đá, và những chuyện như này đôi khi vẫn luôn xảy ra. Riyad là một cầu thủ tốt và nếu lần sau, HLV tiếp tục chọn Riyad, tôi sẽ ủng hộ anh ta", BBC dẫn lời tiền đạo người Brazil.

Về phía tiền vệ người Algeria, anh cũng có những chia sẻ sau khi đá bay 2 điểm của đội nhà ở những phút cuối cùng của trận đấu.

"Đây là một phần của bóng đá, và bạn vẫn phải mạnh mẽ để bước tiếp. Đôi khi bạn ghi bàn hay bỏ lỡ cơ hội, đó là điều vẫn thường xuyên xảy ra. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng dù sao, đây cũng là một trận đấu tốt", Mahrez cho biết.

Mahrez nhận nhiều chỉ trích sau pha "bắn chim" trong trận gặp Liverpool.

Với trận hòa trên, Man City cùng Chelsea và Liverpool đang là ba đội bóng duy nhất bất bại tại Premier League mùa này và cùng nhau chia sẻ ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Ở lượt trận tới, sau khi các cầu thủ trở về từ Nations League, nửa xanh thành Manchester sẽ có cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà lúc 21h ngày 20/10 (theo giờ Việt Nam).

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 8.

HLV Klopp chỉ trích Nations League 'vô nghĩa nhất hành tinh' Sau trận hòa 0-0 trước Man City tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, HLV trưởng của Liverpool chỉ trích việc liên tục phải thi đấu cho ĐTQG khiến thể lực cầu thủ không đảm bảo.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gabriel-jesus-bay-to-thai-do-khong-vui-vi-bi-tuoc-quyen-sut-penalty-post882965.html