Gabriel Jesus: Khi cái bóng của Ronaldo vẫn còn ở đó

Sau nhiều năm, Brazil mới lại sở hữu một trung phong đẳng cấp. Nhưng liệu rằng Gabriel Jesus có vượt qua được cái bóng của Ronaldo hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Brazil là một quốc gia sản sinh ra rất nhiều tiền đạo xuất chúng cho bóng đá thế giới. Từ những Careca, Romario, Bebeto cho đến Ronaldo Nazario de Lima. Phải nói là thời nào Selecao cũng sở hữu những trung phong đẳng cấp thế giới. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên thay, hai kỳ World Cup gần nhất Brazil lại không xuất hiện nổi một "số 9" nào ra hồn cả.

Fred là một "số 9" thảm họa của Brazil.

Kể từ khi khoác lên mình chiếc áo số 9, Ronaldo đã trở thành huyền thoại bất tử của số áo đó tại ĐT Brazil. Anh đã ghi tổng cộng 15 bàn tại các VCK World Cup, giúp đội bóng áo vàng-xanh một lần đăng quang vào năm 2002. Nhưng khi "Người ngoài hành tinh" từ giã đội tuyển sau World Cup 2006 thất bại trên đất Đức, chưa ai tỏ ra mình xứng đáng kế thừa chiếc áo "số 9" đầy tự hào của Selecao cả.

"Hoàng đế" Adriano là người đầu tiên sở hữu chiếc áo số 9 sau Ronaldo. Đẳng cấp của anh là điều đã được thẩm định từ trước đó ở Inter Milan, tuy nhiên vì những vấn đề ngoài sân cỏ mà Adriano đánh mất phong độ không phanh. Tại World Cup 2010, số áo này được trao lại cho Luis Fabiano, cũng là một tiền đạo tốt nhưng chưa thể sánh với Ronaldo năm nào, giải đấu đó cũng chứng kiến thế hệ Selecao khan hiếm tài năng nhất trong lịch sử để rồi bị Hà Lan loại ở tứ kết.

Gabriel Jesus với trọng trách lấy lại hình ảnh của số áo đầy tự nào này ở Selecao.

Và World Cup 2014 chính xác là "thảm họa" với "số 9" ở Brazil khi nó được trao lại cho Fred, một tiền đạo tầm trung để rồi anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn và Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết. Có thể những "số 9" sau này của Brazil đều phải chịu áp lực rất lớn từ việc Ronaldo đã chơi quá xuất sắc trước đây, họ không đủ đẳng đấp để bước ra khỏi cái bóng của anh, và rồi nhanh chóng bị nó che mờ đi sự cố gắng (như Fabiano chẳng hạn).

Tại World Cup 2018 lần này, "số 9" được trao lại cho tiền đạo trẻ Gabriel Jesus, một tài năng kiệt xuất của bóng đá Brazil, cầu thủ này thậm chí đã "đá" Sergio Aguero lên ghê dự bị ở Manchester City. Về lý thuyết thì Gabriel chính là tiền đạo đáng kỳ vọng nhất của Selecao sau thời của Ronaldo. Và thực tế là Ronaldo cũng đã từng phát biểu rằng:" Tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong lối chơi của Gabriel Jesus."

Nhưng trước hết anh cần vượt qua cái bóng quá lớn của Ronaldo đã.

Nhưng đó cũng chính là áp lực dành cho tài năng trẻ này, 21 tuổi và anh sẽ phải gánh vác trọng trách khoác lên mình số áo huyền thoại của Ronaldo để lại. Là một tiền đạo mục tiêu, rõ ràng nhiệm duy tối thượng chính là ghi bàn chứ không phải "chim mồi" như cách mà Brazil đã làm với Fred ở World Cup 2014. Nếu Gabriel không thể chọc thủng lưới đối phương và Brazil bị loại sớm, thì đó chính là một bước lùi trong sự nghiệp đang lên của cầu thủ này.

Nếu có thể, Gabriel Jesus hãy cố gạt bỏ hình ảnh Ronaldo ra khỏi đầu, chỉ có như vậy mới giúp đôi chân anh thanh thoát hơn trên mặt cỏ. Bởi vì sau gần một thập kỷ thì Brazil mới lại sở hữu một trung phong chất lượng như vậy, người hâm mộ sẽ không hề muốn nhìn thấy "cậu bé Vàng" của mình chìm ngỉm trong áp lực mà "Người ngoài hành tinh" đã để lại.

Vương Ngọc

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/gabriel-jesus-khi-cai-bong-cua-ronaldo-van-con-o-do-d475736.html