Gác việc riêng, ưu tiên giúp nhân dân

Những ngày qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã vượt mọi khó khăn, tích cực tham gia giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 4. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dù gia đình cũng bị thiệt hại nặng do mưa bão, nhưng sẵn sàng gác việc riêng, ưu tiên lo cho dân trước.

Dưới trời mưa tầm tã, theo con đường quanh co uốn lượn, tổ công tác của Đồn Biên phòng A Nông (BĐBP tỉnh Quảng Nam), do Thượng tá Trần Minh Tấn, Chính trị viên đồn trực tiếp chỉ huy, khẩn trương hành quân lên nhà ông Pờ Loong Nhươi, ở thôn T'coong, xã Lăng (Tây Giang, Quảng Nam) nằm chênh vênh trên đỉnh đồi để hỗ trợ gia đình dựng lại nhà cửa. Sau bão, gia đình ông Nhươi bỗng chốc rơi vào cảnh "màn trời, chiếu đất".

Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) hỗ trợ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học A Xan (Tây Giang) dọn vệ sinh sau bão số 4.

Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) hỗ trợ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học A Xan (Tây Giang) dọn vệ sinh sau bão số 4.

Sau một ngày làm việc miệt mài, khẩn trương, các chiến sĩ biên phòng đã giúp gia đình ông Nhươi phục dựng lại ngôi nhà. Giọng người đàn ông người dân tộc Cơ Tu khề khà: “Bão to thì qua rồi đấy, nhưng còn mưa nhiều lắm. Nếu không có các chú BĐBP nhiệt tình đến giúp, thì cả nhà mình chắc vẫn phải ngủ trong căn lán tạm kia thôi”.

Trò chuyện thân mật với các chiến sĩ, ông Nhươi càng cảm kích khi biết trong số bộ đội đến giúp gia đình mình, có Đại úy QNCN Nguyễn Trọng Thế, nhân viên quân y của Đồn Biên phòng A Nông, nhà cũng bị tốc mái nhưng vẫn xin đơn vị ở lại giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa bão. Anh Thế tâm sự: “Ở quê mình, khi xảy ra thiên tai, bão lũ đã có anh em họ hàng, làng xóm xúm vào hỗ trợ. Còn đồng bào vùng sâu ở cách xa nhau, đi lại khó khăn nên lúc nguy khó cần được bộ đội hỗ trợ hơn, nếu không thì bà con sẽ vô cùng vất vả”.

Tôi đem câu chuyện này chia sẻ với Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, anh bảo: “Đó là chuyện thường tình của người chiến sĩ biên phòng. Ở địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, BĐBP là một trong những lực lượng gần dân, sát dân nhất, nên luôn xác định phải là chỗ dựa vững chắc cho đồng bào. Từ trước khi bão đổ bộ vào đất liền, BĐBP tỉnh đã duy trì trực 100% quân số, cùng các lực lượng chức năng ứng trực tại những vị trí xung yếu dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn”.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, trong lực lượng biên phòng tỉnh có nhiều cán bộ, chiến sĩ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa bão, nhưng vẫn vững vàng bám trụ tại các vị trí canh trực, hăng hái cùng đồng đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Như hai cán bộ của Phòng Tham mưu, BĐBP tỉnh Quảng Nam là Thượng úy Nguyễn Thế Quyền, trợ lý hải quân và Thiếu tá Hồ Sỹ Hiếu, trợ lý quân lực cũng cùng hoàn cảnh nhà bị tốc hết mái do bão. Mặc dù không tránh khỏi lo lắng, nhưng đang lúc đơn vị trực cao điểm giúp nhân dân ứng phó với thiên tai, hai đồng chí gọi điện về động viên gia đình, vợ con cố gắng vượt qua khó khăn, nhờ anh em họ hàng cùng chính quyền, LLVT địa phương giúp đỡ sửa nhà.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, bão số 4 đã khiến 110 ngôi nhà bị sập trên 70% và gần 3.000 nhà, hơn 130 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; một số công trình công cộng bị hư hại; hàng nghìn cây xanh bị đổ và nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt...

Dù bão số 4 đã đi qua hai ngày, nhưng BĐBP tỉnh Quảng Nam vẫn duy trì trực 100% quân số, điều động lực lượng, phương tiện tăng cường xuống các địa bàn ven biển, khu vực sạt lở đất ở các xã miền núi để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gac-viec-rieng-uu-tien-giup-nhan-dan-706896