Gạch đá dồn dập từ cư dân mạng sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba nhận hai giải lớn của Kim Ưng 2018

Buổi lễ trao giải Kim Ưng mà mọi người luôn mong đợi cuối cùng cũng đã diễn ra và chủ đề gây sốc nhất trong buổi lễ này chính là hai giải thưởng danh giá nhất đều thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi kết quả Kim Ưng được công bố thì ngay lập tức cộng đồng mạng được phen dậy sóng ồn ào.

Được biết, buổi lễ trao giải Kim Ưng từ trước đến nay đều được mọi người quan tâm theo dõi. Thế nhưng chỉ vừa mới công bố danh tính Nữ diễn viên được yêu thích nhất thì cư dân mạng liền phản ứng gay gắt. Chưa dừng lại ở đó, giải thưởng Nữ diễn viên nhân khí cao nhất của Kim Ưng tiếp tục thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba thì cô cũng theo đó mà nhận về “cơn mưa chỉ trích chê bai”.

Clip Địch Lệ Nhiệt Ba nhận giải Kim Ưng 2018.

Sau khi có được kết quả trao giải, có không ít khán giả đưa ra câu hỏi rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có thật sự xứng đáng với giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nhân khí này? Được biết fan đều cho rằng giải thưởng là vô cùng xứng đáng với sự nỗ lực cố gắng của cô, đây cũng được xem là món quà khích lệ mà cô đáng được nhận.

Thế nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều khán giả lại phản bác, chê bai và cho rằng cho dù Nhiệt Ba thật sự có cố gắng nỗ lực thế nhưng giải thưởng Kim Ưng này quá xa tầm với đối với cô khi mà đối thủ của cô lại là những nữ diễn viên có tài năng, kỹ năng diễn xuất giỏi hơn hẳn Nhiệt Ba như Tôn Lệ, Lưu Đào, Dương Tử,… Chính vì vậy mà nếu nói đến hai từ “xứng đáng” với vị trí này thì mọi người bày tỏ còn rất nhiều nữ diễn viên xứng đáng hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hãy cùng xem những phản ứng, bình luận dậy sóng của cư dân mạng khi vừa biết được kết quả Địch Lệ Nhiệt Ba giành được hai giải thưởng quan trọng của buổi lễ Kim Ưng nhé:

- Tôi thật sự câm nín…

- Giải thưởng tệ hại, người thắng giải còn mất mặt hơn người không nhận giải.

- Cười chết tôi rồi, bộ phim này còn có thể giành được giải thật khiến mấy người đã từng nhận giải trước đây không thể chịu đựng được mà.

- Cái gì đang diễn ra vậy nè?

- Trò đùa à? Xem xong liền không muốn xem nữa, Lưu Đào, Tôn Lệ, ai cũng giỏi hơn cổ.

- Cúp vàng hả??? cũng thiệt là giống nước quá đi, giải thưởng Kim Ưng năm nay thật là ba chấm,

- Giải thưởng này bị rớt giá rồi

- Cái gì thế? Thật sự là dám trao thì dám nhận ư?

- Cái bộ phim nát này còn nhận được giải ư?

- Đánh bại được những diễn viên phái thực lực, cúp vàng ****

- Ủa bộ Trung Quốc hết diễn viên rồi hả? Giải thưởng không còn tiêu chuẩn đánh giá nữa hả? Chỉ nhờ vào tác phẩm rác Lý Huệ Trân xinh đẹp mà nhận liền 2 cúp??? Tốt nhất là chỉ nên đề tên Địch Lệ Nhiệt Ba vào trong bảng đề cử thôi.

- Đánh bại hàng loạt nữ nghệ sĩ thực lực để giành được 2 giải thưởng quan trọng, cho dù có thắng được giải thưởng nhưng cũng không bao giờ có thể thắng được sự công nhận của khán giả.

- Kim Ưng giờ nát quá rồi, giải thưởng chỉ toàn thương mại hóa, thực lực và lưu lượng, thực lực ngồi nhìn và vỗ tay cho lưu lượng nhận giải, quá nực cười.

- Lần đầu tiên xem buổi lễ Kim Ưng và cũng là lần cuối cùng xem luôn. Bây giờ mới thật sự thấm thía câu diễn xuất tốt không bằng nhan sắc đẹp, ha ha mắc cười, chỉ tội nghiệp cho Dương Tử.

- Ủa rồi đây là buổi lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba à? Để cả dàn diễn viên thực lực nổi tiếng làm nền cho cổ à? Hồ Nam cũng quá ưu ái cổ rồi đó, Kim Ưng nát quá nát.

- Thật ra thì giải thưởng này bắt đầu từ năm nay đã trở thành “có tiếng nhưng không có miếng” rồi, chỉ mỗi người nhận cảm thấy nó giá trị thôi chứ khán giả thì biết chắc nó không hề cao quý nữa rồi.

- Ủa giải thưởng đại diện cho gì vậy? Diễn xuất tốt? Tác phẩm hay? Thành tích cao? Không hề nha, nó đại diện cho gương mặt đẹp….

Còn ở Việt Nam, khán giả yêu mến phim Hoa ngữ cũng buông lời chỉ trích giải thưởng Kim Ưng 2018 khi đã trao giải cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bạn nghĩ sao về việc Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất và giải Nữ diễn viên có nhân khí cao nhất tại Kim Ưng 2018? Hãy bình luận cùng SAOstar nhé.

Nhi Ka

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/gach-da-don-dap-tu-cu-dan-mang-sau-khi-dich-le-nhiet-ba-nhan-hai-giai-lon-cua-kim-ung-2018-3868434.html