Gầm rú và lặng lẽ

- Sống ở thành phố lớn bây giờ lắm lúc cứ muốn “mũ ni che tai” vì lắm anh thanh niên cưỡi mô tô khủng có phân khối lớn nẹt pô ầm ĩ trên đường. Họ thường ngồi chổng mông trên xe, nẹt pô rú ga chạy như điên loạn, trông mà hãi vãi linh hồn. Nhất là đêm về, tiếng xe như chọc vào tai, người lớn mất ngủ, trẻ con khóc thét.

- Theo quy định hiện hành thì các hành vi này đều bị xử phạt, thế nhưng tớ chưa từng thấy bọn “quái xế” này bị phạt bao giờ.

- Vậy nên em muốn có một chốn không gian yên tĩnh để đầu óc thanh thoát mà tư duy về việc thành phố dự định xây dựng hàng lô hàng lốc trung tâm thương mại, xem thử chủ trương này đúng đắn tới đâu, mà không biết phải tìm chỗ nào cho thật lặng lẽ?

- Việc này không có gì khó, anh chỉ cho chú có một nơi tuyệt đối yên tĩnh lặng lẽ để chú tha hồ tư duy. Đó là… trung tâm thương mại quận mình. Từ khi đập ngôi chợ xưa nay vẫn hoạt động bình thường để xây trung tâm thương mại đến nay chẳng ai đến mua bán, đang đắp chiếu trùm mền kia kìa, chú vào đó thử xem.

- Được, nhưng bác phải đi với em vì em… sợ ma lắm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/gam-ru-va-lang-le-489335.html