'Game thủ' trộm tiền, bịa chuyện bị bắt cóc sang Trung Quốc

Công an TP Bắc Ninh làm rõ thiếu niên khai 'bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi trở về sau 10 năm' là Nguyễn Công Chiến (19 tuổi, ở xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên). Thực chất, Chiến không bị bắt cóc mà là người nghiện game nặng, xuống Hà Nội làm thuê sau đó trộm tiền của bạn cùng làm rồi bỏ trốn.

Ngày 18/9, Đại tá Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết: "Ngay khi tiếp nhận Nguyễn Công Chiến, chúng tôi đã nghi ngờ về lời khai không trùng khớp của Chiến, vì nếu bị bắt cóc sang Trung Quốc, bỏ trốn về được đến Lạng Sơn thì Chiến phải đến cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn ngay để trình báo, tại sao lại đi về tận Bắc Ninh mới được người dân đưa vào trụ sở công an? Nhiều lời khai mâu thuẫn, không trùng khớp, quanh co".

Nguyễn Công Chiến tại cơ quan công an.

Nguyễn Công Chiến tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu tàng thư vân tay, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ nhân thân của Chiến. Thanh niên này có một người anh trai sinh đôi là Nguyễn Chiến Công.

Chiến mới xuống Hà Nội làm thuê, sau đó trộm 1 triệu đồng của bạn cùng làm rồi bỏ trốn lang thang về đến Bắc Ninh. Chiến nghiện game nặng, có thể vì lo sợ hoặc bị hoang tưởng do nghiện game nên khai báo lung tung, không đúng sự thật về việc bị bắt cóc sang Trung Quốc. Do số tiền trộm cắp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Chiến không bị truy tố.

Theo ông Nguyễn Văn Hải (bố đẻ của Chiến), Chiến nghiện game cách đây 5-6 năm, vì nghiện game nên càng ngày càng học kém, đến năm học lớp 9 thì bỏ học. Cách đây mấy hôm, Chiến nhờ bố đưa ra bến xe xuống Hà Nội làm thuê, không ngờ lại xảy ra sự việc như trên.

Trước đó, ngày 16/9, sau khi gặp Chiến đang lang thang trên đường cao tốc Bắc Ninh - Bắc Giang, một người phụ nữ đã đưa Chiến đến trụ sở Công an TP Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Chiến khai mình tên là Mạnh, không biết sinh năm bao nhiêu, chỉ nhớ bố tên là Hùng, làm nghề đi biển cùng 2 chú ở cạnh nhà, mẹ tên là Tuyền, quê ở tỉnh Quảng Ninh; thất lạc năm 6 tuổi, sau 10 năm "bị bán" sang Trung Quốc thì bỏ trốn được về Việt Nam.

Sau khi thông tin trên được đăng tải lên mạng, một số người đã đến Công an TP Bắc Ninh để gặp "Mạnh" xem có phải con cháu mình đã bị thất lạc không.

Hiện Công an TP Bắc Ninh đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao Chiến cho gia đình.

DT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/game-thu-trom-tien-bia-chuyen-bi-bat-coc-sang-trung-quoc-515150.html