Gần 60 triệu lượt người đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ðã 50 năm Người đi xa, nhưng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là điểm hẹn, nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng của hàng triệu người con trên khắp mọi miền của đất nước. Đến thời điểm hiện nay, Lăng Bác đã đón tiếp gần 60 triệu lượt người, trong đó có gần 11 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế.

Gần 60 triệu lượt người đến viếng, thăm Lăng Bác

Gần 60 triệu lượt người đến viếng, thăm Lăng Bác

Về Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội nguồn. Từ các cụ già, đến các em nhỏ, vùng sâu, vùng xa, đến cán bộ, chiến sĩ, đồng bào khắp mọi miền đều mong ước một lần vào Lăng viếng Bác, báo công, thăm nơi làm việc và bày tỏ sự thành kính, lòng biết ơn đối với Người. 44 năm qua, kể từ ngày mở cửa Lăng đến nay, dòng cảm tưởng của người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và khách quốc tế đã được lưu giữ như mỗi ngày một dài thêm….

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm

Ngày nối ngày, dòng người vào Lăng viếng Bác như dài vô tận. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay đã đón tiếp 59.377.171 lượt người, trong đó có gần 11 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế. Lăng Bác trở thành nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của các thế hệ người Việt Nam đối với Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đến với Bác với lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện mãi mãi học tập và làm theo lời Bác dạy.

Khách quốc tế, các quốc gia vùng lãnh thổ tổ tổ chức thăm viếng Bác

Đoàn TNCSHCM báo công dâng Bác

Đến với Bác, cảm nhận đầu tiên của mỗi người là không khí trang nghiêm, tĩnh tại. Tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại để tạo không khí yên tĩnh cho giấc ngủ ngàn thu của người anh hùng vĩ đại dân tộc. Sự háo hức, những bước chân càng hối hả bao nhiêu khi xếp hàng, chờ được vào viếng Bác, thì khi đứng bên Người càng chậm rãi bấy nhiêu. Con tim như ngừng đập, những đôi mắt dừng lại và bước chân cố níu chậm hơn. Thật khó diễn tả hết cảm xúc khi đứng bên và ngắm nhìn Người đang an lành trong giấc ngủ.

Lăng Bác trở thành nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của các thế hệ người Việt

Nghệ nhân Bh' Riu Pố dân tộc Cơ Tu, huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần ra thăm Bác nhưng mỗi khi được vào viếng Bác ông vẫn không kìm nén được cảm xúc của mình. Nghệ nhân Bh' Riu Pố chia sẻ: Nhờ có Đảng, Bác dẫn đường chỉ lối, các dân tộc đoàn kết lại đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, giặc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập. Đồng bào Cơ Tu chúng tôi có cái ăn, cái mặc, cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn như ngày nay, trước hết là nhờ có Bác. Hình ảnh, tấm gương đạo đức vì dân vì nước của người luôn khắc sâu trong trái tim mỗi người Cơ Tu chúng tôi.

Đồng bào các dân tộc luôn tỏ lòng thành kính biết ơn Bác

Vượt qua gần 2.000 km, lần đầu được ra Hà Nội thăm Lăng Bác, cô bé Thùy Dương đến từ thành Phố Hồ Chí Minh tâm sự: Mặc dù được nghe, xem và được nghe kể về Bác rất nhiều, nhưng cháu vẫn khát khao được gặp Bác một lần. Hôm nay cháu đã thỏa lòng mong ước bấy lâu khi được ngắm Bác hiền từ đang ngủ - một giấc ngủ bình yên thanh thản. Ngôi nhà sàn, bộ bàn ghế, quần áo, đôi dép... vật dụng gì của Bác cháu cũng thấy rất đỗi thân thuộc và giản dị.

Đồng bào các dân tộc thăm nơi ở và làm việc của Bác

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, đồng bào từ mọi miền của Tổ quốc và khách quốc tế đến viếng Bác càng đông. Mỗi buổi có hàng ngàn người đến viếng Bác, báo công, dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm bày tỏ sự biết ơn, lòng tôn kính. Đó cũng là tình cảm thiêng liêng, tấm lòng của đồng bào dâng lên Bác kính yêu nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gan-60-trieu-luot-nguoi-den-tham-vieng-lang-chu-tich-ho-chi-minh-124290.html