Gành Đá Dĩa (Phú Yên) – tuyệt tác của tạo hóa

Đến với Phú Yên, ngoài việc thăm quan những danh thắng nổi tiếng như Hải đăng Đại Lãnh, nhà thờ Mằng Lăng, Đầm Ô Loan…, du khách còn được đắm chìm trong khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng tại Gành Đá Dĩa – một tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng cho xứ sở 'hoa vàng trên cỏ xanh'.

Kết thúc chặng đường từ thành phố Tuy Hòa, xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc 30km, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải về hướng Đông 12km, du khách sẽ vô cùng thích thú trước cảnh trời biển giao hòa mà nổi bật là Gành Đá Dĩa – một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ có một không hai ở Việt Nam. Gành Đá Dĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước.

Nhìn từ xa, Gành Đá Dĩa như một tổ ong khổng lồ nằm nghiêng mình giữa biển trời bao la sóng nước. Ảnh Mai Quý

Theo các nhà địa chất học, đá ở Gành Đá Dĩa là loại đá bazan được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng từ miệng núi lửa gặp nước lạnh nguội lại đông cứng thành đá, kết hợp cùng với hiện tượng dị ứng lực nên toàn bộ khối dung nham bị rạn nứt đa chiều một cách tự nhiên.

Trên thế giới hiện nay, ngoài Gành Đá Dĩa ở Việt Nam thì chỉ có một vài nơi khác có hiện tượng này như là các gành đá Los Órganos (Tây Ban Nha), Giant''s Causeway (Ireland), Fingal (Scotland). Đặc biệt, gành đá Giant’s Causeway - Ireland (Con đường của những người khổng lồ), đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1986. Gành Đá Dĩa (Phú Yên) đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia vào năm 1998.

Gành Đá Dĩa có diện tích khoảng 2 km2, chỗ hẹp nhất khoảng 50m, nơi dài nhất 200m. Gành đá nửa nổi, nửa chìm trong nước biển, gam màu thay đổi liên tục trong ngày theo ánh sáng mặt trời. Khi bình minh lên, những khối đá đen tuyền được phủ ánh vàng rực rỡ của tia nắng đầu ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, ráng đỏ của ánh chiều lại nhuộm hồng các khối đá. Khiến cho khung cảnh nơi đây càng trở nên thơ mộng và huyền ảo.

Gành Đá Dĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Ảnh Mai Quý

Nhìn từ xa, Gành Đá Dĩa như một tổ ong khổng lồ nằm nghiêng mình giữa biển trời bao la sóng nước. Khi đến gần hơn, từng phiến đá lục giác nhô ra như bậc thang đưa lối du khách bước qua nhiều con đường để ngắm nhìn thật rõ từng khoảnh khắc tuyệt diệu của tạo hóa. Đi sâu xuống dưới, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một hang động sâu thẳm với từng đợt sóng vỗ vào đá tung bọt trắng xóa, thanh âm tựa tiếng đàn ngân vang giai điệu bản tình ca của biển cứ vang vọng mãi không thôi.

Đến với Gành Đá Dĩa vào khoảng thời gian đầu tháng 2 và mùng 10 tháng 8 Âm lịch hàng năm, du khách không chỉ được thưởng lãm vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ nơi đây mà còn được trải nghiệm không khí sôi động của lễ hội cầu ngư để bắt đầu và kết thúc vụ cá do ngư dân địa phương tổ chức.

Phía nam Gành Đá Dĩa là bãi Bàng với bãi cát trắng mịn ôm lấy bờ biển như vành trăng khuyết, phía bắc là bãi Hòn Nhàng với những khối đá nhiều màu, nhiều hình thù khác nhau rất ấn tượng. Phía đông là biển xanh nồng nàn với những con tàu, thuyền đánh bắt hải sản. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động nhưng cũng rất đỗi nên thơ của vùng trời biển quanh năm nắng gió này, để rồi ai đã một lần đặt chân đến đây sẽ không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ thán phục và nhớ mãi.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ganh-da-dia-phu-yen-tuyet-tac-cua-tao-hoa-79690.html