'Gạo nếp gạo tẻ' 89: Hân bỏ nhà ra đi, chịu cảnh ngủ bụi, đi làm thuê

Tập 89 'Gạo nếp gạo tẻ' tiếp tục xoay quanh tâm trạng, cuộc sống của Hân khi bị Kiệt từ chối tái hợp.

Mở đầu tập 89 Gạo nếp gạo tẻ là tình huống Hân (Thúy Ngân) bỏ nhà, ra đi trong đêm khuya. Cô lặng lẽ để lại tâm thư xin lỗi gia đình, cúi đầu tạ lỗi với từng thành viên. Cô ngập ngừng muốn nắm tay ba nhưng không dám.

Hân phải ngủ bụi, bị đuổi việc sau một ngày đi làm

Việc Hân bỏ nhà ra đi khiến các thành viên trong gia đình bà Mai (NSND Hồng Vân) hoang mang.

Bà Mai đau khổ, quay ra trách oán mẹ chồng. Bà cũng không quên trách cứ Kiệt (Trung Dũng). Trong khi đó, ông Vương (Mai Huỳnh) ngày càng trầm lặng hơn.

Hân quyết định bỏ đi vì nhận ra sai lầm của mình.

Trước biến cố của nhà vợ cũ, Kiệt vội gác lại cuộc hẹn với Phúc (Thùy Trang) để giúp gia đình đi tìm Hân. Chuyện này đã làm cho Phúc bất an. Cô chia sẻ với Kiệt rằng cảm thấy lo sợ khi anh chưa hoàn toàn dứt tình với người cũ.

Về phía Hân, cô lang thang đi tìm việc để kiếm sống. Cô chấp nhận làm lao động chân tay nặng nhọc là rửa bát và quét dọn nhà hàng. Vốn quen được cưng chiều nên Hân không thể làm tốt những việc chủ nhà hàng giao, hết làm vỡ chén bát, cô lại khiến khách hàng bức xúc.

Không chấp nhận người làm công vụng về, chủ nhà hàng đã đuổi Hân ngay sau một ngày làm việc. Đưa tiền công một ngày làm cho Hân, người này chì chiết: "Để cô làm ở đây thì tôi chỉ còn nước đóng cửa nhà hàng".

Lần đầu Hân trải qua cảm giác ngủ bụi.

Bỏ nhà đi, không có tiền bạc, Hân thậm chí không thể thuê một nhà nghỉ rẻ tiền. Cô đành chấp nhận ngủ bụi dưới gầm cầu.

Hương chấp nhận lời cầu hôn của Tường

Ở nhà, vợ chồng bà Mai - ông Vương mất ăn mất ngủ vì lo cho con gái. Hai chị em Hương - Minh cũng gác lại mọi chuyện để đi tìm Hân.

Âm thầm giúp sức cho gia đình bà Mai còn có Tường (Thanh Thức) và Công (Hoàng Anh). Không hẹn mà gặp, cả hai đã gặp nhau trong lúc giúp Hương đi tìm em gái.

Trò chuyện với Tường, Công thẳng thắn thừa nhận mình thua "tâm phục khẩu phục". Anh khẳng định Tường thật sự là người đàn ông hoàn hảo của Hương. "Tôi cảm thấy vui vì cuối cùng Hương đã tìm được người đàn ông hết lòng yêu thương cô ấy".

Công và Tường bất ngờ gặp nhau.

Ngoài ra, anh còn thú nhận nể Tường ở việc giỏi làm ăn và đảm đang nội trợ, và mạnh mẽ, dám tát Hân - người ăn hiếp Hương suốt thời gian qua.

Cuối tập 89, bộ phim mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng cho khán giả.

Bất ngờ nhận được tin nhắn, Hương vội vã đến nhà Tường. Chưa biết có chuyện gì với Tường thì trước mắt cô mở ra khung cảnh lãng mạn. Cô lâng lâng khi thấy tài sản của Tường đều được gắn tên mình.

Tiếp đó, Hương hốt hoảng chứng kiến hình ảnh Tường bị bắt trói và cầu cứu. Không ngờ, đó chỉ là màn cầu hôn của Tường. Cuối cùng, Hương đã đồng ý làm vợ của anh. Đó là kết thúc có hậu của mối tình Hương và Tường.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gao-nep-gao-te-89-han-bo-nha-ra-di-chiu-canh-ngu-bui-di-lam-thue-post895809.html