Gạo nếp gạo tẻ tập 75: Hùng lên kế hoạch bỏ trốn, Hân ngây thơ đưa tiền 'vỗ béo' nhân tình

Gạo nếp gạo tẻ tập 75: Hùng từng bước lên kế hoạch gom tiền để trốn ra nước ngoài, Hân vẫn không biết rằng mình bị lừa một vố rất đau, vẫn mặc nhiên đưa tiền khủng cho nhân tình làm ăn; Kiệt đẫm nước mắt khi gặp con...

gn: justify;">Bà Mai ngày càng thương Kiệt, ngay cả khi con rể và con gái đã đến tòa án để giải quyết thủ tục ly hôn, bà Mai vẫn hỏi thăm, nấu ăn và đưa cháu đến thăm Kiệt.

Gặp con trai và đối diện với mẹ vợ, Kiệt không kìm nổi nước mắt, con trai đang lớn dần lên nhưng sẽ không thể thường xuyên gặp ba và được cả ba mẹ ở cạnh bên chăm sóc mỗi ngày nữa. Bà Mai vẫn mong Kiệt suy nghĩ lại, nhưng dù thương con, thương ba mẹ vợ, Kiệt phải cố vững lòng tạm rời xa các con và gia đình bên vợ. Nhận thấy không nên dồn ép con, bà Mai lại thôi, bà chỉ dặn dò Kiệt hãy trở về nhà thăm con mỗi khi nhớ chúng. Điều này khiến Kiệt cảm động, cũng vừa đau lòng mà rơi nước mắt.

Clip: Ly dị rồi con vẫn là con rể của mẹ.

Trong thời điểm này, đám cưới chạy bầu của Trinh và chú Quang khiến cả gia đình hai bên đều đau đầu, thậm chí trở thành “mồi lửa” châm ngòi cho mọi cuộc khẩu chiến của bà Linh và bà Mai.

Trong khi gia đình chú Quang đều chấp nhận cuộc hôn nhân “ông trời tính” của chú và Trinh, thì bà Linh vẫn còn dùng dằng việc có nên gả con gái cho người đàn ông từ đầu đến chân bà chỉ thấy sự “vô dụng”.

Ông Vương cho rằng nên nhanh chóng chuẩn bị cho hôn sự, còn bà Mai lại muốn dời sang năm sau vì không thể “chạy xô” cưới hỏi sau đám cưới của Minh. Còn bà Đào cho rằng, có thể để Trinh sống chung với bên chồng trước, cưới xin có thể để sau. Ý kiến có vẻ hiện đại này của bà nội lại vấp phải sự phản đối gay gắt của bà Linh, lập tức muốn đưa con gái đi về.

Thấy mẹ căng thẳng, Trinh lại chủ động thuyết phục rằng không cần cưới trước cũng được. "Mẹ biết là con lúc nào cũng muốn mình xinh đẹp hoàn hảo trong ngày cưới, đâu thể nào con vác nguyên cái bụng bầu đó trong ngày cưới được" - Trinh thuyết phục mẹ rồi quay sang nói với ông Vương: "Dạ thưa bác trai, hay đợi con sinh em bé xong làm đám cưới cũng được mà".

Quyết định của Trinh khiến cả hai gia đình ngạc nhiên, cộng thêm cách xưng hô - gọi anh của Quang là "bác trai" - khiến gia đình hai bên tiếp tục bùng nổ tranh cãi.

Clip: Hôn sự của Trinh và Quang vẫn là nguồn cơn của mọi cãi vãi.

Trong một diễn biến khác, Hân nằng nặc đòi ly dị Kiệt bằng được khiến cả gia đình phật ý, ông Vương, bà Đào đều làm ngơ Hân khi cô trở về nhà. Hết chuyện chú Quang đến chuyện con gái hoa hậu, khi bà Mai kể chuyện đã đi gặp Kiệt và cố gắng làm Hân thay đổi, cô lại thẳng thừng từ chối mọi sự can thiệp của mẹ: “Cuộc đời con không cần mẹ xen vào nữa”.

Trước lời đe dọa sẽ dọn ra ngoài sống của Hân, bà Mai thản nhiên mời con gái ra khỏi nhà, và không quên bảo Hân đem cả hai đứa nhỏ theo cùng. Hân tỏ ý bất bình, cô đề cập đến chuyện sẽ lấy tiền chu cấp hàng tháng của Kiệt cho mẹ để chăm cháu. Đứng trước một cô con gái không còn tự trọng, bà Mai phải thốt lên rằng: “Lòng tự trọng của con ở đâu... làm ơn đi, suy nghĩ chút xíu đi”.

Clip: Con gái trơ trẽn khiến bà Mai phát điên.

Ở một diễn biến khác, Hùng đã lộ rõ ý định sẽ bỏ trốn ra nước ngoài cùng nhân tình. Qua cuộc điện thoại, hắn thúc giục người ở đầu dây bên kia rằng: “Nhiêu tiền đó không đủ”, “Chúng ta không còn nhiều thời gian, hộ chiếu của em anh lo xong hết rồi. Chúng ta muốn đi đâu cũng được hết”.

Hùng lộ rõ ý định bỏ trốn ra nước ngoài cùng nhân tình.

Nhưng Hân vẫn ngây thơ thỏa thuận tiếp một vụ đầu tư với hắn mà không biết rằng cô ả sẽ mất cả vốn lẫn lời.

Hân vẫn ngây thơ “như nai tơ”, lại bị Hùng khất tiền lời, đồng thời ra chiêu trò moi tiền mới khiến Hân phải suy nghĩ, và cô quyết định đầu tư thêm 500 triệu cho Hùng, điều đáng nói là số tiền lớn đó Hân làm thế nào có được trong thời gian ngắn như vậy.

Hân và Kiệt đang dần tiến đến chính thức ly dị, và thời gian Hân sắp phải nhận cái kết đắng cũng không còn xa. Hân tự mình đưa đẩy bản thân đến sự nhục nhã, phản bội chồng, mất tiền, mất cả nhà, kéo theo cả gia đình của mình cũng bị liên lụy. Tương lai ngày một đen tối và sóng gió của gia đình bà Mai do chính tay con gái “gạo nếp” của mình gây ra, liệu Hân và cả gia đình của cô sẽ đối mặt với sóng gió mới như thế nào?

Tập 76 Gạo nếp gạo tẻ sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h00, ngày 29/10 trên kênh HTV2.

Hà Trang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gao-nep-gao-te-tap-75-hung-len-ke-hoach-bo-tron-han-ngay-tho-dua-tien-vo-beo-nhan-tinh-a408505.html