'Gạo nếp gạo tẻ' tập 80: Hân gào khóc kêu khổ khi phải ngồi tù

'Gạo nếp gạo tẻ' vừa hé lộ trích đoạn mới nhất trong tập 80 lên sóng tối nay (6/11) lại thêm một lần nữa khán giả thất vọng về Hân.

Dù đã đẩy gia đình đến bước đường cùng và bản thân phải ngồi tù nhưng Hân vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn giữ bản tính ích kỷ và ngang ngược.

Đoạn preview tập 80 “Gạo nếp gạo tẻ” cho thấy tình tiết, vừa thấy bà Mai vào thăm Hân đã khóc lóc kêu khổ, không thể chịu đựng được khi phải ngồi tù. Cô hối thúc mẹ cứu mình.

Bà Mai gặp con gái trong tù

Hân năn nỉ bà Mai nói Hương cứu mình vì: “Bạn trai của chị hai giàu lắm”. Trong lúc túng quẫn, Hân còn nói: “Hay ba mẹ bán nhà đi để cứu con”.

Nhìn con gái gào khóc, bà Mai cũng chỉ biết khóc và gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ông Vương thì không thể chịu nổi thái độ của Hân, liền xông vào mắng: "Sao con có thể nói chuyện bán nhà nhẹ nhàng như vậy?".

Đáp lại, Hân tiếp tục gào thét: “Con biết ba ghét con, ba sẽ không bao giờ cứu con! Con không cần!”. Ông Vương sốc trước thái độ hỗn hào của con gái.

Hân gào lên với ông Vương

Trước đó, khán giả cũng được một phen tức giận khi bà Mai lại trở tính. Bà Mai ép Hương phải xin tiền Tường để bảo lãnh cho Hân ra tù. Bà cho rằng, Tường rất yêu cô nên chắc chắn sẽ cho gia đình vay tiền. Khi Hương từ chối thì bà Mai lại quay ngoắt chửi bới con gái thậm tệ.

Ông Vương sẽ làm gì để Hân tỉnh ngộ? Liệu bà Mai có biết chuyện chính Tường là người đứng ra mua căn nhà? Đón xem tập 80 “Gạo nếp gạo tẻ” lên sóng HTV2, tối nay (6/11).

Huy An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gao-nep-gao-te-tap-80-han-gao-khoc-keu-kho-khi-phai-ngoi-tu-520681.html