Gặp 141, người đàn ông nuốt ma túy để phi tang nhưng bất thành

Tại chốt, qua đấu tranh đối tượng khai nhận là Đoàn Trí Dũng, SN 1976, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Tối 23-8, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nít giao thông Kim Đồng – Giải Phóng, quận Hoàng Mai.

Khoảng 22g cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave mang BKS: 29V9-5875 không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính theo quy định.

Định nuốt ma túy vào bụng và vứt xe bỏ chạy nhưng đối tượng nhanh chóng bị tổ công tác khống chế

Định nuốt ma túy vào bụng và vứt xe bỏ chạy nhưng đối tượng nhanh chóng bị tổ công tác khống chế

Thanh niên này tỏ ra chấp hành, dừng xe, tắt máy và dắt xe vào chốt theo chỉ dẫn của Thiếu úy Hoàng Minh Hải. Tuy nhiên, trên đường vào chốt nam thanh niên tìm cách đi sau và cho tay vào túi quần để lấy một vật gì đó.

Trước biểu hiện bất thường của nam thanh niên, Đại úy Tạ Xuân Hậu tổ trưởng tổ công tác đã nhanh chóng tiến đến áp sát đối tượng.

Thấy vậy, đối tượng rút tay từ túi quần ra, nhanh tay bỏ một vật lạ vào miệng, đồng thời vứt xe máy bỏ chạy hòng thoát thân. Lường trước được hành vi của đối tượng, Đại úy Hậu đã nhanh chóng đuổi theo, quật ngã đối tượng. Tại chốt, qua đấu tranh đối tượng khai nhận là Đoàn Trí Dũng, SN 1976, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Về tang vật cho vào miệng, Dũng đã phải tự nôn ra, đó là 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy, đối tượng có ý định nuốt vào bụng để phi tang.

Hiện tổ công tác đã bàn giao người, tang vật, phương tiện cho CA phường Thịnh Liệt để tiếp tục làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/gap-141-nguoi-dan-ong-nuot-ma-tuy-de-phi-tang-nhung-bat-thanh-121122.html