Gấp 999 hạc giấy, cô bé lớp 5 khiến Jun Phạm - Khả Ngân lặng người khi kể về cô giáo đã qua đời

Không chỉ Nam Phương mà tất cả các bạn học sinh đều không thể kìm nén được cảm xúc và khóc nức nở khi nhớ về người cô giáo thân yêu đã mất của mình.

Trong tập 5 Thiếu niên nói 2020, cô bé Đỗ Trúc Nam Phương đến từ trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã mang câu chuyện xúc động của mình chia sẻ đến tất cả mọi người. Trước khi bắt đầu câu chuyện, Nam Phương dùng hết sự can đảm và tình cảm của mình hô lớn lên rằng: “Cô Như ơi, ở trên đó cô có nghe con nói gì không?”. Tất cả các bạn học sinh đều đáp lại: “Có”.

Chắc hẳn có rất nhiều bạn đang tự hỏi, Nam Phương đã nói chuyện với ai và trên bục dũng khí, cô bé không ngần ngại chia sẻ thật về câu chuyện: “Người mà mình nói chuyện đó chính là cô Như, cô là một người rất quan trọng đối với mình”.

Cô dạy Nam Phương năm lớp 4, cũng là lúc bệnh cô trở nặng. Đến năm lớp 5 thì cô qua đời. Cô bé đã cùng nhóm bạn thân gấp 1000 con hạc để cầu cho cô. Chỉ còn 1 con nữa là đủ 1000 con hạc.

Nam Phương bật khóc nức nở, Khả Ngân đã nhanh chóng đi đến bên cạnh, an ủi nỗi đau của cô bé. Nam Phương tiếp tục chia sẻ trong nước mắt: “Ai cũng tưởng rằng, gấp đủ 1000 con hạc sẽ có phép màu xảy ra, cô Như cũng vậy. Nhưng đời không phải là mơ, các bạn ơi hãy cảm ơn và xin lỗi những người nào còn ở cạnh chúng ta để nhận được một lời tha thứ nhé.

Phía dưới bục dũng khí, có rất nhiều bạn trẻ cũng đã khóc vì từng là học trò của cô Như. Jun Phạm đã tiến lại gần để nghe những lời chia sẻ chân thật khi nhận xét về người cô quá cố của mình: “Đối với con cô Như rất hiền và dạy tụi con rất nhiều việc tốt nên con rất thương cô” hay “Cô Như như một người mẹ, cô luôn quan tâm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ”.

Qua câu chuyện trên Jun Phạm cũng hy vọng rằng: “Các con phải luôn luôn ngoan, học giỏi, nghe lời gia đình và thầy cô”. Khả Ngân vẫn không quên hỏi Nam Phương về con hạc cuối cùng do ai gấp nên và câu trả lời khiến tất cả mọi người đều xúc động: “Dạ không ai gấp cả, vì cô Như đã thay thế con hạc đó rồi”.

Khép lại câu chuyện, dù cô Như không còn nữa nhưng nếu được chứng kiến khoảnh khắc tất cả những học trò thân yêu của mình cùng đồng thanh hô to lên: “Chúng con yêu cô Như” sẽ rất tự hào và hạnh phúc. Cuộc sống rất vô thường và có những người khi mất đi rồi nhưng tình cảm vẫn ở lại. Phải trải qua những câu chuyện như thế này mới thấy được tình cảm giữa người với người thật đáng quý, đáng trân trọng. Tập 6 Thiếu niên nói 2020 được phát sóng lúc 21h00 Chủ nhật ngày 15/3/2020 trên VTV3.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/thieu-nien-noi-2020-nam-phuong-gay-xuc-dong-khi-ke-ve-nguoi-co-qua-co-7116521.html