Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.

Thực thi pháp luật chính là nguyên tắc ăn sâu vào máu của Scott Goodwin. Anh không ngừng cống hiến và làm việc, Goodwin đã nói: "Tôi không muốn để mọi thứ hoàn thành một nửa”. Goodwin sinh trong gia đình truyền thống làm cảnh sát với anh trai là trung sĩ cảnh sát ở Litva (cách Sydney – quê hương của Goodwin 140km), cha, ông nội và những người họ hàng khác của anh đều là cảnh sát tại khắp nước Úc. Bản thân Goodwin gia nhập lực lượng Cảnh sát New South Wales (Úc) vào năm 1996 sau khi tốt nghiệp trường Hải quân.

"Nếu bạn tính tất cả các năm phục vụ trong ngành cảnh sát của gia đình tôi ở Úc, từ ông tôi đến em trai và anh em họ của tôi, tôi nghĩ rằng gia đình đã phục vụ được 360 năm trong ngành cảnh sát và lính cứu hỏa", anh nói. Nhưng trong 13 năm qua, Goodwin lại chọn làm việc tại một đất nước cách quê hương mình 14.000km, ở nửa kia Trái Đất là Thụy Điển. Anh sống cùng vợ người Thụy Điển tên là Jessica, họ có hai người con trai, một cô con gái út tên là Madeleine và chú chó vàng Bosse.

Scott Goodwin cùng đồng nghiệp Thụy Điển của mình.

Scott Goodwin cùng đồng nghiệp Thụy Điển của mình.

Anh đã dành cả sự nghiệp của mình cho Vaxjo, Araby (Thụy Điển) - một khu phố có tỷ lệ thất nghiệp cao. Nó được nằm trong danh sách 15 thành phố với tỷ lệ nghèo đói và tội phạm cao của đất nước Thụy Điển (theo một báo cáo của cảnh sát Thụy Điển năm 2015). Các phương tiện truyền thông đã gọi thành phố này là "khu vực cấm đi" - một thuật ngữ quân sự nói về một vùng chống phá phản đối chính quyền.

Theo truyền thông nước này, về việc thành phố bị biến thành “khu vực cấm đi” là vì dân nhập cư đến đây quá nhiều, họ ở và phản đối không làm theo chính quyền, tạo nơi đây thành nơi biệt lập không cho những cơ quan có thẩm quyền ở lại.

Nhưng Goodwin gạt bỏ những quan điểm này: "Rất nhiều phương tiện truyền thông quốc tế gọi Araby là "khu vực cấm đi" của cảnh sát, đó là một sai lầm để mô tả khu vực này vì tôi đã sống và làm việc ở đây hơn 10 năm và người dân ở đây vô cùng thân thiện”.

Ở thành phố Araby, Goodwin là một khuôn mặt thân quen, anh chính là người hùng của cả nơi đây. Những người dân đều chào đón anh và học sinh tại trường học địa phương vui vẻ vẫy chào Goodwin khi anh đến thăm. Các công nhân tại nhà máy ở ngoại ô thị trấn phá lên cười khi anh thò đầu ra cửa kính ôtô để hỏi đường.

Năm 2012, Goodwin được vinh danh là Cảnh sát của năm tại Kronoberg (Thụy Điển), để ghi nhận những nỗ lực của anh trong việc phòng chống ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Ngoài ra, Goodwin cũng cộng sự với các đồng nghiệp đại diện cho Thụy Điển, hoàn thành nhiệm vụ lớn như Interpol ở Stockholm và FBI ở Hoa Kỳ.

Anh còn đi đến Phần Lan, London và thậm chí Sydney (Úc) để theo dõi các cuộc tập trận an ninh. Goodwin đến Madrid (Tây Ban Nha), Budapest (Hung-ga-ri) và Paris (Pháp) với vai trò đại diện cho Cảnh sát Thụy Điển. Anh còn đến các hội nghị khác nhau và cùng Tổ chức Y tế Thế giới thông báo về bệnh cúm lợn tại Thủy Điển.

Mặc dù Goodwin và gia đình vẫn thường xuyên về Úc để thăm người thân nhưng anh lại thấy gần gũi với Thụy Điển hơn: “Tôi thấy mình giống một công dân Thụy Điển hơn". Khi mới chuyển đến đây, Goodwin cũng đã rất khó khăn trong việc học ngôn ngữ. "Năm đầu tiên chuyển đến Thụy Điển giống như một kỳ nghỉ vậy, tôi đi tham quan để làm quen với nơi ở mới, nhưng tôi biết nếu tôi muốn ở đây, tôi phải học ngôn ngữ". - Anh nói. Bây giờ, Goodwin đã thạo tiếng Thụy Điển như thể tiếng mẹ đẻ của mình. Goodwin thú nhận mình đã không còn thạo tiếng mẹ đẻ nữa.

Scott Goodwin và cuốn sách của mình viết về kinh nghiệm trên phương tiện truyền thông xã hội.

Đối với những người trẻ tuổi ở Vaxjo như Aila Sandstrom (18 tuổi) - sinh viên năm cuối tại một trường trung học địa phương thì Goodwin chính là một người thầy và cô nói: “Mọi người đều biết đến thầy ấy”.

Goodwin đã nổi tiếng khắp Thụy Sỹ vào năm 2011 khi nghe theo gợi ý của một người bạn, anh bắt đầu tham gia mạng xã hội Facebook với tên là Cảnh sát Vaxjo. Những bài viết của Goodwin hướng đến đối tượng là trẻ vị thành niên nhằm đề cập các chủ đề phòng chống bạo lực gia đình, lạm dụng rượu và an toàn cá nhân. Goodwin đặc biệt chú trọng đến chủ đề bạo lực gia đình - một vấn nạn mà anh đã chứng kiến trong suốt thời gian làm cảnh sát ở Úc.

"Khi tôi làm cảnh sát ở Sydney (Úc), bạo lực gia đình là một vấn đề rất phổ biến. Sau đó, tôi đến Thụy Điển và nó cũng nghiêm trọng như vậy. Đây chính là một vấn nạn cần loại bỏ".

Các bài đăng lúc đầu chỉ được một lượng nhỏ người đọc, nhưng một thời gian sau lượng người đọc càng tăng và anh đã nổi tiếng khắp Thụy Điển. Có một bài anh đăng vào năm 2012 đưa ra lời khuyên cho thanh thiếu niên nghiện rượu và say xỉn ở nơi công cộng đã được 52.000 lượt yêu thích: "Nếu bạn 16 tuổi, say và cầm một chai đầy rượu đi trên phố, chắc bạn sẽ phải chạy khá nhanh để thoát được một viên cảnh sát đang đi gần đó. Vậy nên tốt nhất hãy dừng việc này lại".

Các phương tiện truyền thông nhanh chóng gọi anh là "Facebookpolisen" - Cảnh sát viên Facebook và không lâu sau đó, Goodwin thường được mời đến tham gia chương trình truyền hình buổi sáng và lên báo Stockholm. "Mỗi khi tôi đăng một cái gì đó, các tờ báo lớn thường gọi tôi để hỏi và phỏng vấn”. Goodwin đã xuất bản một cuốn sách và sau đó bán khá chạy.

Một học sinh nói: "Goodwin rất vui tính, chính anh ấy đã dạy cho chúng tôi tránh xa các tệ nạn". Thuuva Isaksson (16 tuổi) nói: "Cách nói chuyện của anh ấy với thiếu niên rất gần gũi và thú vị, khác với những người có thẩm quyền khác, những lời họ nói có thể làm chúng tôi cảm thấy ngu ngốc". Các bài đăng trên Facebook tiếp tục trong ba năm và dừng lại.

Năm 2014, Goodwin là đối tượng bị khiếu nại của tám thanh tra viên viên ở Thụy Điển, họ cho rằng cách dẫn dắt và nói chuyện của anh trên Facebook làm cho pháp luật không còn tính nghiêm minh. Cuối cùng, Trụ sở cảnh sát ở Stockholm (Thụy Điển) đã chấp thuận.

Ông Tomas Hermander – Thị trưởng ở Vaxjo nói: "Thật buồn khi Cảnh sát trưởng đã không ủng hộ Goodwin và cho rằng cách tuyên truyền pháp luật của anh ấy không nghiêm chỉnh. Giới trẻ và hầu hết các sĩ quan cảnh sát chúng tôi đều thấy nó rất tốt. Nhưng Cảnh sát trưởng đã buộc anh ấy phải dừng những bài viết tuyên truyền này".

Một sĩ quan đã nói: “Cách Goodwin làm chính là một phương tiện tốt để cảnh sát trình bày những gì đã xảy ra, giải thích tại sao chúng tôi làm điều này và khuyến khích người dân không làm sai luật".

Cuối cùng Goodwin đã ngừng dùng Facebook và nói: "Một cái gì khi trải qua trong thời gian dài và nhận quá nhiều sự chú ý cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi không cảm thấy khó chịu khi dừng việc này lại”.

Bây giờ, Goodwin vẫn ngày ngày cống hiến bảo vệ cho Vaxjo, nơi mà anh gọi là nhà. Anh hóm hỉnh nói: "Tôi đã có một cái tên riêng do người dân nơi đây đặt mỗi khi gặp tôi "Ồ, cảnh sát Úc đã đến rồi”. Song song với việc bảo vệ an ninh, Goodwin còn giảng dạy tại Học viện Cảnh sát địa phương và học lấy bằng chống khủng bố. Cuối tuần, anh cũng như mọi người dân nơi đây ngồi xuống ghế, xem chương trình bắt tội phạm yêu thích của mình.

Quỳnh Lam (dịch)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/gap-canh-sat-nguoi-uc-noi-tieng-o-thuy-dien-591502/