Gặp em ngày nắng tập 12: Phương bị người yêu cũ của Huy giở trò, bà Quý chạnh lòng khi nghe con dâu nói chuyện với mẹ đẻ

Gặp em ngày nắng tập 12, bà Quý chạnh lòng khi nghe con dâu nói chuyện với mẹ đẻ; người yêu cũ của Huy cố tình trêu tức Phương.

Gặp em ngày nắng tập 12, Diệp cố tình trêu tức Phương.

Gặp em ngày nắng tập 12, sau khi từ Mộc Châu về, Phương (Anh Đào) không yên tâm nên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà Thương (NSND Lan Hương).

Phương dặn bà Thương: "Bà đỡ là tốt rồi ạ. Mấy hôm nay thời tiết trở trời nên bà nhớ chú ý nhé". Đúng lúc đó, Huy (Đình Tú) lên phòng mời bà Thương xuống ăn cơm. Diệp - người yêu cũ của Huy thấy vậy nên cố tình lên tiếng để Phương biết cô đang ở nhà Huy.

Diệp cố tình nói to trong điện thoại: "Cháu mời bà xuống ăn cơm. Chân bà đau để cháu đỡ bà". Nghe thấy điều này, Phương có phản ứng thế nào? Liệu cô có ghen?

Ở diễn biến khác, Phương mặc một bộ váy đẹp để chuẩn bị đến buổi hẹn với Huy. Thấy Phương không tự tin với vẻ ngoài này, Quỳnh (Yến My) khuyên: "Chị tự tin lên. Nếu chị có cảm xúc với anh Huy hãy thành thật, cho nhau một cơ hội".

Phương vừa bước ra đến cửa thì quay lại thay bộ quần áo thường mặc với suy nghĩ "phải là chính mình".

Cũng trong tập này, bà Quý (NSƯT Thanh Quý) vui mừng khi biết con dâu Hoa (Huyền Trang) đã có bầu. Bà quan tâm chăm sóc, dặn dò con.

Bà Quý nói với con dâu: "Mẹ biết tin rồi, mẹ vui quá, chúc mừng các con nhé. Từ giờ con muốn ăn gì cứ nói với mẹ để mẹ nấu cho". Nghe vậy Hoa rất xúc động nhưng vẫn từ chối vì nghén. Cô nói với mẹ chồng: "Thôi mẹ ạ, con ốm nghén nên cũng không muốn ăn uống gì cả".

Sau khi trò chuyện với mẹ chồng, Hoa nhận được điện thoại của mẹ đẻ. Cô than ốm nghén muốn mẹ đẻ lên ở chăm sóc nhưng nhà quá bé nên không có chỗ. Bà Quý chạnh lòng khi nghe cuộc hội thoại của con dâu và mẹ đẻ.

Diễn biến chi tiết phim Gặp em ngày nắng tập 12 sẽ lên sóng tối nay (8/3) trên VTV3.

Phi Yến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gap-em-ngay-nang-tap-12-phuong-bi-nguoi-yeu-cu-cua-huy-gio-tro-ba-quy-chanh-long-khi-nghe-con-dau-noi-chuyen-voi-me-de-263405.html