Gặp gỡ những cây bút miền Trung

Sau 10 ngày hoạt động, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức tại TP Nha Trang đã kết thúc vào ngày 10-10. Tham dự Trại có 15 trại viên là các nhà văn, nhà thơ đến từ các tỉnh thành miền Trung: Nguyễn Thị Phụng, Ngô Văn Cư (Bình Định); Phan Đình Dũng, Phạm Quốc Tý (Ninh Thuận); Nguyễn Nho Khiêm, Trần Trung Sáng (Đà Nẵng); Nguyễn Chiến, Tiêu Đình (Quảng Nam); Sơn Trần (Quảng Ngãi); Khuê Việt Trường, Thúy Liên (Khánh Hòa); Trần Lê Kha, Nguyễn Lưu Phúc (Phú Yên)...

Một buổi gặp gỡ thân mật của các cây bút miền Trung (từ trái sang: Tiêu Đình, Trần Trung Sáng, Công Chung, Ái Duy, Nguyễn Chiến, Từ Sâm, Nguyễn Đông Nhật.

Ban tổ chức Trại cho biết, đây là một trong những Trại viết tập hợp khá đông đủ các cây bút miền Trung do Hội VHNT Việt Nam tổ chức trong những năm gần đây. Sau những ngày tham quan thực tế, sinh hoạt giao lưu trao đổi về sáng tác, Trại đã tập hợp được 16 tác phẩm văn xuôi, 15 tác phẩm thơ. Trong đó, đa phần các tác phẩm về đề tài tình yêu, cuộc sống, đất nước, con người với không ít những trăn trở hướng đến chân thiện mỹ.

Ông Đoàn Văn Nô, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đánh giá cao những thành quả đạt dược của Trại viết. Theo đó, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch tuyển chọn những tác phẩm chất lượng để ấn hành trong các tập sách do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức trong thời gian đến. Điều đáng ghi nhận, trong các buổi tham gia sinh hoạt tại Trại, ngoài những tác phẩm sáng tác tại chỗ, đây còn là dịp để các cây bút miền Trung giới thiệu với đồng nghiệp các tác phẩm vừa mới ấn hành của mình. Một nhà thơ cho rằng: "Thực tế, mặc dù hầu hết là các cây bút chuyên nghiệp nhưng chúng ta chỉ biết tên tuổi nhau thấp thoáng trên mặt báo, chứ ít đọc tác phẩm của nhau. Qua hoạt động này chúng ta hiểu thêm hơn về tác giả và tác phẩm của họ".

Nhà văn Khuê Việt Trường là tác giả của hàng chục đầu sách phổ biến rộng rãi, mới có thêm tập truyện "Nụ hôn mắc nợ" (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, tháng 6-2016), gồm 23 truyện ngắn về tình yêu muôn thuở. Văn phong anh viết lúc dịu dàng mộc mạc, lúc đầy tâm trạng khi diễn tả cảnh vật hoặc cả khi miêu tả những rung động sâu lắng lòng người. Ngay trong những ngày đầu tiên khai mạc Trại, anh đã trình làng 2 truyện ngắn vừa sáng tác.

Nhà thơ Vũ Nguyên với tập thơ "Đêm hoàng cung" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2016) gồm 60 bài, đa dạng về thể thơ, sâu lắng về nội dung tư tưởng, phong phú về đề tài: lịch sử, thiên nhiên, con người. Riêng về đề tài tình yêu, Vũ Nguyên có những câu: "Nhủ lòng ừ thì chia tay/ Vứt vào dông bão những ngày xa xăm", hoặc: "Ngỡ là trầm tích gấm thêu/ Hay đâu bèo bọt rong rêu giữa đời". Thơ Vũ Nguyên, bên cạnh bóng hình huyền thoại và yếu tố thiền học, ý thơ còn sâu lắng nỗi niềm về cõi nhân sinh khôn tả.

Nhà thơ Nguyễn Chiến, tác giả tập thơ "Hạt sương khi nắng lên" với những câu thơ được yêu thích như: "Sao không có ngày tình cũ/ Cho người yêu xưa hẹn về/ Thắp lên trong lòng chút lửa/ Neo tình cuối nửa sông mưa...". Dự Trại sáng tác lần này, Nguyễn Chiến góp mặt với chùm thơ mới như: Kí ức mưa, Tự sự chân đồi, Ngôi nhà xây từ nóc, Lý mười một thương, Bàn tay mưa, Chúc thượng lộ bình an, Tôi & em...

Nhà văn Tiêu Đình - tác giả của 7 tác phẩm văn xuôi, trong đó có một truyện dài cho thiếu nhi. Tiêu Đình được đánh giá là cây bút sung lực của đất Quảng. Các câu chuyện của anh kể với bạn đọc thường là những sự kiện, đề tài mới có, cũ có, đan xen nhau trong nhịp thời gian vật lý và tâm lý của các nhân vật, đậm đặc chất truyền thống về cơ sở văn hóa, kết cấu truyện khá bền vững, nhuần nhị và giản dị. Dự Trại lần này, Tiêu Đình tham gia 2 truyện Xóm núi và Thằng Ổi ghẻ.

Thúy Liên-một trong những cây bút trẻ của Khánh Hòa, được nhiều người biết từ thi phẩm đầu tay "Sen xanh một đóa thơm ngày" đầy trăn trở về hạnh phúc. Thơ Thúy Liên có những đoạn: "Cứ ngờ ngợ/ mi ngái ngủ bất chợt những cơn mơ/ hoa sương rồng đỏ/ hay hoa sữa thơm lay/ cánh chuồn ảo giác tháp rùa/ vó ngựa thồ Xóm Bóng những xa xôi/ Cứ ngờ ngợ/ môi em thở thịt da nồng nàn/ bóng đêm và những chuông rung trong ngực/ thôi đừng ném em vào tiếng hát/ giọng đã khàn" (Ngờ).

Cũng trong khuôn khổ hoạt động Trại sáng tác, Hội Nhà văn TP Đà Nẵng cùng nhóm thân hữu Nha Trang tổ chức buổi ra mắt tác phẩm mới "Những cuộc hẹn bên lề" của Trần Trung Sáng thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ đến từ nhiều địa phương đến dự...

Trước buổi tổng kết bế mạc Trại sáng tác, Phan Đình Dũng - một cây bút chuyên về phê bình lý luận cho biết: "Đây là lần đầu tôi dự một Trại sáng tác do Trung ương tổ chức, nhờ vậy biết rõ hơn hoạt động của những cây bút miền Trung. Tin rằng, với những tác phẩm vừa được tiếp cận trong dịp này, tôi sẽ có được một số bài viết cảm xúc, sống thực".

Nhà thơ Nguyễn Lưu Phúc cho rằng, chính những sinh hoạt của thời gian ở Trại đã gợi hứng cho anh bật lên những câu thơ: "Ta về nhớ "hẹn bên lề"/Nhớ con sóng mỏng, nhớ tơ vương buồn/ Nhớ thu xưa cánh chuồn chuồn/ Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay/ Nhớ con bướm nhỏ thu này/Vờn trên chóp bút cho đầy câu thơ/ Cho ta xin chút mộng mơ. Thoảng trầm hương ấm lên bờ môi hôn (Tạm biệt Nha Trang).

Còn nhà văn Nguyễn Thị Phụng bày tỏ: "Tôi thèm bước chân lên thềm Nhà Sáng tác như hôm mới đến, khi thuộc lòng tên các anh em cùng về dự Trại Sáng tác, tiếc phải nói lời chia tay...".

TRẦN TRUNG SÁNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_173642_ga-p-go-nhu-ng-cay-bu-t-mie-n-trung.aspx