Gặp lại Hoa hậu Diệu Hoa sau 28 năm đăng quang

Gần 28 năm sau ngày đăng quang hoa hậu, Diệu Hoa vẫn giữ chiếc áo dài, vương miện và dải băng như những kỷ vật quí giá của cuộc đời. Chị còn phóng to tấm ảnh đêm đăng quang treo ở phòng khách.

Nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy, Diệu Hoa mỉm cười: “Cuộc sống lúc đó đơn giản và suy nghĩ của người trẻ cũng thật giản đơn. Tôi thấy thi hoa hậu là sự kiện mới lí thú, bạn bè cùng học khuyến khích, cứ thử thi xem sao, thế là tôi đăng ký, chẳng cần suy nghĩ nhiều”.

Riêng khâu chuẩn bị cho cuộc thi cũng không có gì phức tạp: “Diệu Hoa chỉ có mỗi chiếc áo dài để dự thi”. Nhưng chị đánh giá, so với thí sinh hồi ấy, chị vẫn cầu kỳ hơn nhiều khi gửi số đo vào TP Hồ Chí Minh nhờ ca sỹ Cẩm Vân đặt may bộ áo dài. Cuộc sống của chị cũng không có gì biến động trong quá trình thi hoa hậu: “Những ngày thi ở Hà Nội, tôi vẫn sáng đi tối lại về nhà”. Tuy đơn giản, không hoành tráng nhưng Diệu Hoa cũng như người thân, bạn bè đều sống trong tâm trạng vui mừng trong những ngày chị dự thi.

Hạnh phúc vỡ òa khi Diệu Hoa đăng quang hoa hậu. Trải qua gần 28 năm, với biết bao đổi thay trong cuộc sống nhưng chị vẫn giữ gìn chiếc vương miện, bộ áo dài, dải băng như những kỷ vật vô giá trong cuộc đời. Ở phòng khách, Diệu Hoa treo tấm ảnh đăng quang được phóng to. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng chị quanh hồi ức về vương miện.

PV: Danh hiệu hoa hậu ngày đó khiến cuộc sống chị thay đổi ra sao?

Thời đó, các phương tiện truyền thông chưa phát triển, chưa có các mạng xã hội, nên thi người đẹp và danh hiệu hoa hậu chưa được bàn luận rộng rãi. Cuộc sống của Diệu Hoa cũng không có gì đột phá, tôi tham gia các cuộc giao lưu, các hoạt động từ thiện, có nhiều bạn đến thăm hơn, thường là các em nữ sinh ở gần nhà, chứ chưa có khái niệm “fans”. Rồi có vài công ty đến thăm dò khả năng tuyển Diệu Hoa vào làm việc. Tuy nhiên, Diệu Hoa thi hoa hậu khi đang là sinh viên năm thứ 4 ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, khoa tiếng Nga. Do đó, công việc chính vẫn là học tập, sau khi tốt nghiệp bằng tiếng Nga, tôi học thêm bằng cử nhân tiếng Anh.

Hoa hậu Diệu Hoa. Ảnh: NVCC

PV: Vì sao ngày đó chị không lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật?

Lúc đó, người đẹp tham gia showbiz chưa thịnh hành. Thực ra, Diệu Hoa cũng đã đóng vai phụ trong một bộ phim lịch sử, tham gia trình diễn thời trang. Nhưng rồi Diệu Hoa đi làm ở công ty nước ngoài, lập gia đình và cùng chồng chuyên hẳn về kinh doanh. Âu cũng là duyên phận, thuận theo tự nhiên. Từ lúc này, Diệu Hoa vừa làm việc ở công ty, vừa lo công việc gia đình, lại còn tham gia các sự kiện, các hoạt động xã hội, rồi tập luyện và chăm sóc sắc đẹp nữa… Đúng là rất tất bật.

PV: Áp lực của danh hiệu với chị?

Chắc chắn danh hiệu là áp lực không nhỏ, người được coi là nổi tiếng thường được dư luận chăm chú theo dõi từ lời ăn, tiếng nói đến mọi hành động, cử chỉ. Nhưng Diệu Hoa nghĩ nhiều hơn đến mặt tích cực, tức áp lực đó thúc đẩy người đẹp không ngừng tự hoàn thiện về mọi mặt phẩm chất, kiến thức, hành vi… để luôn xứng đáng với thiện cảm của công chúng.

PV: Người đẹp khởi nghiệp bằng kinh doanh có vất vả với chị?

Diệu Hoa cho đó là lựa chọn đúng, hợp với sở thích và sở trường của bản thân. Con đường khởi nghiệp dễ hay khó, công việc thuận lợi hay không tùy thuộc hoàn cảnh, nỗ lực, may mắn của từng người. Nhưng tôi rút ra bài học: Có tâm, có chí, quan tâm tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kiến thức, mọi việc cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp.

PV: Chị từng ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp. Quan niệm của chị về nhan sắc của phụ nữ Việt ra sao? Điều gì ở một cô gái đẹp thu hút chị?

Thế nào là một phụ nữ đẹp, câu hỏi luôn có tính thời sự và không dễ có câu trả lời thống nhất. Còn điều gì ở một cô gái đẹp hấp dẫn tôi ư? Xin trả lời bằng một ví dụ: Mỗi lần mở ti vi, Diệu Hoa vui vì gặp lại những MC nữ thật sự có sức lôi cuốn, với khuôn mặt ưu nhìn, với phong cách dẫn chuyện lưu loát, tự tin, thông minh, linh hoạt, biểu cảm. Tôi nghĩ các bạn có thể không làm nghiêng nước, nghiêng thành nhưng lại “đốn tim” bằng những nét duyên dáng thể hiện vẻ đẹp toát ra từ nội tâm, trí tuệ của mình. Lẽ tất nhiên, trong cuộc thi sắc đẹp, người ta đánh giá tổng thể, nhất là về ngoại hình, từ khuôn mặt đến vóc dáng, từ mái tóc đến làn da. Nhưng có lẽ duyên dáng luôn là yếu tố tạo nên ấn tượng ban đầu thuận lợi.

PV: Bí quyết giữ gìn nhan sắc của chị?

Diệu Hoa không có bí quyết gì riêng biệt, vẫn là chế độ sinh hoạt hợp lý, ăn uống phù hợp, thể dục thường xuyên, và thỉnh thoảng đến mỹ viện chăm sóc làn da… Nhưng để làm được như vậy cũng phải có quyết tâm, có nghị lực, chịu khó, không ngại, không lười. Diệu Hoa lại chú ý theo lời khuyên bảo trong nhiều sách vở là muốn trẻ lâu nên sống thanh thản, thoải mái, và muốn vậy, tâm hồn phải rộng mở, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của người quanh ta, tuyệt đối không đố kỵ.

Gia đình Diệu Hoa. Ảnh: NVCC

PV: Chị dành thời gian nào chăm sóc “tổ ấm”?

Công việc hằng ngày của vợ chồng Diệu Hoa bận rộn đến khuya. Cả nhà chỉ thực sự sum họp vào các ngày cuối tuần và các kỳ nghỉ dài. Đó là dịp để cả nhà cùng đi mua sắm, xem phim, đi dã ngoại hay du lịch.

PV: Chị vẫn quan tâm các cuộc thi sắc đẹp chứ?

Hai con gái Diệu Hoa đang du học ở Mỹ lo học tập nhưng vẫn trao đổi với mẹ khi có được thông tin nào đó về cuộc thi sắc đẹp ở Mỹ, ở Việt Nam. Riêng Diệu Hoa vẫn thích thú theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, nhất là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Diệu Hoa vẫn giữ quan hệ thân thiết với nhiều bạn nữ từng tham gia thi hoa hậu qua các thời kỳ.

PV: Xin cảm ơn Hoa hậu Diệu Hoa!

Hồng Diệu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/hoa-hau-dieu-hoa-chia-se-bi-quyet-doc-de-giu-gin-nhan-sac-1278146.tpo