Gặp lại ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn (địa chỉ R1-R12 Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vừa mở cửa đón du khách. Đây là bảo tàng ngoài công lập thứ 3 tại Đà Nẵng (sau Bảo tàng Đồng Đình và Bảo tàng Văn hóa phật giáo) được UBND thành phố cấp phép hoạt động.

Một góc trưng bày tại Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn. Ảnh: H.L

Một góc trưng bày tại Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn. Ảnh: H.L

Nằm dưới chân núi Thủy Sơn, ngay góc tuyến đường Trường Sa - Huyền Trân Công Chúa, Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn rộng hơn 2.000m2, lưu giữ hàng trăm di vật, cổ vật, dụng cụ điêu khắc đá thủ công như đục điểm, đục răng cưa, đục bằng thẳng, búa, một số loại máy mài góc, máy cắt tay, máy khoan, búa hơi, mũi xó, mũi bạt, mũi ve, mũi ngô… Mỗi hiện vật là một câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển làng nghề đá Non Nước có tuổi đời hơn 400 năm. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu khắc họa đời sống kinh tế, văn hóa của người dân cùng những sản phẩm đá độc đáo, tạo nên tên tuổi làng nghề.

Nhìn từ bên ngoài, bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước- Ngũ Hành Sơn được thiết kế theo kiến trúc Chămpa với đường nét tỉ mỉ, công phu, đối xứng nhau. Bên trong, ngoài các hiện vật về làng nghề, còn trưng bày nhiều tác phẩm chế tác từ đá của các nghệ nhân nổi tiếng như: Lê Bền, Nguyễn Long Bửu, Nguyễn Sang, Nguyễn Việt Minh, Nguyễn Hùng, Huỳnh Bá Minh…

Ông Lê Văn Hòa, chủ đầu tư Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn cho biết đây là dự án văn hóa ông ấp ủ hình thành nhiều năm qua. Trong quá trình đó, ông đã nghiên cứu, sưu tầm và tìm kiếm sự ủng hộ của các nghệ nhân làng nghề. Những hiện vật được trưng bày tại bảo tàng cơ bản khắc họa được quá trình hình thành và phát triển làng đá Quán Khái xưa (nay là phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), nơi sản sinh ra nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cùng công lao của các bậc tiền nhân như cụ Huỳnh Bá Quát, Lê Bền… Để phục vụ khách đến tham quan bảo tàng, địa chỉ này còn dành một không gian thoáng đãng phục vụ cà phê, nước uống mang tên “Trăng Nước Xưa”.

HUỲNH LÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202305/gap-lai-ky-uc-dieu-khac-da-my-nghe-non-nuoc-3944163/