Gặp lại nhân vật chính trong bức ảnh của phóng viên Nick Út

(SGGPO) Trong buổi hội thảo do Hiệp hội những nạn nhân bỏng còn sống sót (tổ chức phi chính phủ lớn nhất nước Mỹ nhằm hỗ trợ các nạn nhân bỏng) chủ trì vào đầu tháng này, một gương mặt Việt Nam quá quen thuộc với làng truyền thông thế giới đã có những chia sẻ quý giá. Đó chính là nhân vật chính của bức ảnh mà phóng viên của hãng thông tân Mỹ AP Nick Út đã thực hiện vào năm 1972. Bức ảnh ấy chụp một bé gái bị bỏng rát vừa chạy vừa hoảng sợ khi quân đội Mỹ rải bom xuống ngôi làng của cô ở Tây Ninh vào ngày 8-6-1972.

Cô bé ngày nào bây giờ đã trở thành một phụ nữ ở tuổi 46. Chia sẻ với mọi người tại buổi hội thảo này, cô Kim Phúc đã nhắc đến tình trạng bỏng nặng 65% cơ thể, ở mức độ 3 và Cô phải nằm viên điều trị trong suốt 14 tháng, tiếp nhận 17 ca phẫu thuật. Cho đến nay, cô vẫn phải sống cùng những cơn đau của vết thương cũ. Một chỗ đau sẽ lan ra nhiều chỗ đau khác trên cơ thể vì những vết bỏng ấy đã làm tổn thương nặng các dây thần kinh của cô. Thế nhưng, vượt qua những cơn đau ấy, Kim Phúc đã gần như trở thành chỗ dựa tinh thần và là nguồn động viên đối với những nạn nhân bỏng. Cô hiện đang định cư tại Toronto, Canada. Cô đã chuyển tới đây sống cùng chồng từ những năm 1990. Cô giờ đây tham gia rất tích cực trong vai trò là nhà diễn thuyết, nhà hoạt động vì hòa bình, Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc và người bảo vệ quyền trẻ em. Hà Nhi (Theo AP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/9/202531/