Gặp mặt Tháng Tư

Tháng Tư lịch sử, chúng tôi, những CCB đã từng được chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên nhiều mặt trận do Quân đoàn 2 anh hùng (hay còn gọi là Binh đoàn Hương Giang) đảm nhận... Các anh là những đội quân tiên phong trong nhiều chiến dịch đánh địch và giành thắng lợi...

Trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Quân đoàn 2.

Chiếc xe tăng 843 do Trung úy Bùi Quang Thận đại đội trưởng đại đội 4 kiêm trưởng xe, tiểu đoàn 1 lữ đoàn tăng 203 thuộc Quân đoàn 2 là một trong những chiếc tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập và Trung úy Bùi Quang Thận là người cắm cở trên nóc dinh hồi 11h30 ngày 30/4/1975 kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh quang vinh, là ngày thống nhất non sông. .

Và cũng chính các anh, những chiến sỹ Quân đoàn 2 đã hành quân tức tốc từ Biên giới Tây Nam lên phía Bắc bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên một Vị Xuyên (Hà Giang) anh hùng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy quyền Tư lệnh Quân đoàn 2 lại một lần nữa đảm nhiệm vị trí Tư lệnh chiến trường Vị Xuyên...

Trước phòng Nhà truyền thống Quân đoàn 2.

Những ngày Tháng Tư này, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi thắp hương tại nhà tưởng niệm cho hơn 2.000 liệt sỹ của Quân đoàn đã ngã xuống trước ngày toàn thắng...

Cả nước ghi nhớ công lao và biết ơn các anh.hùng liệt sỹ!

Tin, ảnh: Đào Hùng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gap-mat-thang-tu-a18722.html