Gặp người phụ nữ bị tai nạn gãy chân, trinh sát hình sự 'lộ' tài bó xếp xương khớp

Quá trình cùng đồng đội tuần tra khép kín, đảm bảo ANTT địa bàn, 2 chiến sỹ CAP Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội là Thượng úy Đào Thành Đạt và Đại úy Phạm Quang Hân đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ 1 phụ nữ bị tai nạn gãy chân.

“Sự việc xảy ra đến hôm nay đúng 1 tháng, thực sự em...quên rồi. Chỉ biết, người phụ nữ ấy đã được băng bó, được sơ cứu và đến hôm nay có lẽ đã ổn sức khỏe”, Thượng úy Đào Thành Đạt cười hiền khi được hỏi, nhắc lại câu chuyện xảy ra tối 10-5-2022, trên đường Ngô Gia Tự.

Hiện trường vụ việc, tối 10-5-2022

Lúc ấy khoảng 20h, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn thời điểm trước ngày diễn ra SEA Games 31, Thượng úy Đào Thành Đạt và Đại úy Phạm Quang Hân tiến hành tuần tra dọc tuyến đường Đức Giang. Đến khu vực trước số nhà 287, hai chiến sỹ trẻ trông thấy mấy người dân nhốn nháo, xúm quanh 1 phụ nữ đang nhăn nhó, vật vã dưới đường. Nạn nhân bị tai nạn giao thông, không chảy máu, nhưng phần chân bị quặt ra phía sau, bất thường.

Thượng úy Đạt băng bó sau khi đã sơ cứu, "xếp" xương ở vị trí bị tổn thương của nạn nhân

Trong khi đồng đội gọi xe cứu thương, rất nhanh, Thượng úy Đạt hô người dân giãn ra để tránh gây căng thẳng áp lực cho người phụ nữ. Bằng vài động tác đơn giản thăm khám sơ bộ (Thượng úy Đạt sinh ra trong gia đình có nghề gia truyền chữa xương khớp), người trinh sát hình sự trẻ tuổi xác định nữ nạn nhân bị gãy đôi xương chày và xương mác; thậm chí có dấu hiệu cả một số mảnh xương bị vỡ rời.

Vừa động viên nạn nhân đừng kêu la sẽ càng thêm mệt, Thượng úy Đạt bế người phụ nữ vào vỉa hè. Anh khéo léo dùng kéo cắt ống quần ở bên chân bị tai nạn, cởi chiếc áo quân phục, cởi tiếp áo may ô rồi xé gọn, buộc thanh gỗ nẹp vị trí chân bị tổn thương. Đúng lúc ấy, xe cứu thương đến hiện trường...

Thao tác thuần thục, tự tin của trinh sát hình sự sinh ra trong gia đình có nghề bó xương khớp

Nạn nhân trong vụ tai nạn trên là chị N.T.T (SN 1974, trú tại tổ 26 phường Đức Giang). Nhưng thông tin đó, mãi về sau Thượng úy Đạt cùng đồng đội mới biết. Kể lại câu chuyện, người trinh sát hình sự trẻ tuổi “ấm ức”, vì lúc đó không có nhiều dụng cụ, thiết bị, để xếp toàn bộ chỗ xương bị tổn thương của nạn nhân. “Lúc xe cứu thương đến, ban đầu, mọi người định đưa vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho gần. Nhưng em ý kiến nên đưa vào Bệnh viện Việt Đức, vì vẫn còn ít nhất 2 mảnh xương bị gãy rời, khả năng sẽ phải phẫu thuật”, Thượng úy Đạt nhớ lại.

Mấy ngày sau đó, cũng trong ca tuần tra, Đạt trở lại hiện trường vụ tai nạn, hỏi thăm người dân và có được số điện thoại của nạn nhân, chị T. Đúng như phán đoán của “thầy lang” Đạt, các y, bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức đã phải tiểu phẫu cho chị T. Để nối, bó các mảnh xương bị vỡ. Và, vết thương hồi phục khá tốt, nhờ được sơ cứu kịp thời.

“Chuyện bình thường mà anh. Ông bà, bố mẹ em có nghề gia truyền chữa trị xương khớp, nên cứu người và điều trị là hết sức bình thường. Đợt trước, có cu cậu đi xe máy va vào xe của em, xong lăn ra ngã cũng bị sái tay. Em nắn, chỉnh tại chỗ cho ổn định, cậu ý đi lại bình thường”, Thượng úy Đào Thành Đạt cười hiền, trước khi chào tạm biệt tôi, để vào phiên tuần tra tối cùng đồng đội.

H.Q

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gap-nguoi-phu-nu-bi-tai-nan-gay-chan-trinh-sat-hinh-su-lo-tai-bo-xep-xuong-khop-post507263.antd