Gặp Vy Hoàng - 10x Hà thành đa tài trải lòng về hành trình comeout đầy nước mắt

Được biết đến là một người hoạt bát, năng động và nhiều đa tài, nhưng ít ai biết được, để được sống vui vẻ, là chính mình như bây giờ, Vy Hoàng đã phải trải qua khoảng thời gian nhiều áp lực đè nén từ gia đình, xã hội khi quyết định comeout.

Vy Hoàng hay Vy Sóc (tên thật: Hoàng Thảo Vy, 19 tuổi) hiện đang theo học lớp Đạo diễn sự kiện, khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

10x Hà thành từng đạt giải Nhất thành phố cuộc thi Tiểu phẩm “An Toàn Giao Thông dưới góc nhìn trẻ", giải Khuyến khích Phim ngắn cuộc thi “Yêu thương không giới hạn", đạt giải Triển vọng trong cuộc thi “The Next MC 2017".

Tự nhận xét mình là người nói nhiều, nói nhanh, Vy Hoàng cho biết: "Nhiều khi mọi người còn đùa, hay bảo mình sao cứ nói nhanh như cái máy khâu vậy. Mình nói nhiều lắm, có khi chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Nhờ sở trường hay nói, mà mình cũng tự làm được những clip review đồ ăn hay địa điểm du lịch. Không chỉ giúp mình thỏa mãn sở thích "ăn - nói" mà mình nghĩ với những chia sẻ, cảm nhận của mình sẽ phần nào giúp mọi người dễ dàng tìm được những địa điểm ăn, chơi ưng ý."

Bên cạnh việc học, Vy Hoàng hiện đang là một MC tài năng với bản lĩnh sân khấu cùng chất giọng đi vào lòng người và cách xử lý tình huống vô cùng khéo léo.

Tên tuổi Vy Hoàng trong làng dẫn dần được khẳng định khi xuất hiện với vai trò MC trong nhiều sự kiện, chương trình lớn, nhỏ. 10x Hà thành còn là một diễn viên, người mẫu ảnh tự do, tổ chức sự kiện,...Hiện Vy Hoàng đang là chủ tịch CLB MCE – câu lạc bộ tổ chức sự kiện.

Sở hữu lượng người theo dõi khá lớn trên trang FB cá nhân với gần 7000 lượt followers. Vy Sóc cho biết: "Được nhiều người biết đến, quan tâm và yêu mến, mình chưa bao giờ cảm thấy phiền toái. Bởi cuộc sống đời thực của mình khá kín tiếng.

Mình không dám tự nhận là hotface bởi mình biết bản thân mình chưa nổi tiếng gì cả, chỉ là mình truyền được cảm hứng tích cực tới nhiều người nên nhận được nhiều sự ưu ái hơn thôi. Mình luôn mong muốn được là chính mình, mong muốn được đem nhiệt huyết, năng lượng tích cực của mình đến với nhiều người, nhất là việc truyền cảm hứng đến những bạn chưa dám lên tiếng vì bản thân.

Mọi cảm xúc của các bạn, có thể không phải là tất cả nhưng mình từng trải qua nên mình cũng hiểu phần nào. Sống mà không được làm chính mình, không được sống "thật" với là mình, là một niềm đau mà chẳng ai thấu ngoài chính bản thân bạn."

Không chỉ được biết đến với sự năng nổ, thông minh, nhanh nhẹn, Vy Hoàng còn khiến mọi người khâm phục với hành trình comeout đầy nước mắt của mình.

"Mình quyết định comeout từ năm 2015. Thật ra khi mà mình nhận ra con người thật của mình, mình rất là sốc. Trước hết là mình sốc ở bản thân mình vì từ trước cho đến thời điểm ấy, mình rất là sợ, rất dị ứng khi ai nói mình là đồng tính, là less, là bê đê.

Đến khi mình ổn định hơn một chút, mình đối mặt với điều đó, mình học cách phải chấp nhận, đón nhận nó bằng việc cố gắng lạc quan nhất có thể. Khi mình chấp nhận được con người mình rồi thì có những động lực, tác động đến khiến mình muốn bộc lộ, mình muốn comeout, muốn thể hiện đây mới là con người thật của mình nhưng lúc đó mình chưa dám nói với gia đình rằng bố mẹ ơi, con thế này đấy.

Lúc đấy mình chỉ dám ăn mặc "men" hơn chút dù trước đấy cũng đã "men" rồi dù để tóc dài nhưng luôn buộc gọn phía sau, nhiều người nói mình quá nam tính trong thân hình người con gái.

Mình bắt đầu mua bảng nịt, ngày đó chưa biết đến áo nịt ngực đâu mà mình chỉ biết đến những nịt quấn bụng của các bà đẻ, các chị thôi. Rồi mình đang tóc dài ngang lưng, cắt phăng, tông - đơ ngang gáy.

Trước khi cắt, mình cũng cho mẹ xem và bảo con hâm mộ chị này lắm, con cắt tóc giống chị ấy nhé. Cùng là đầu tém nhưng mình còn vuốt lên cho giống undercut của nam. Khi nhìn thấy mình như vậy, không giống ảnh mà mình đã đưa mẹ xem, mẹ mình sững sờ, gục luôn tại chỗ và khóc nức nở.

Mình không ngờ là mẹ phản ứng như vậy. Để mẹ rơi lệ cũng là điều đáng sợ nhất cuộc đời mình. Rồi mẹ đi vào phòng, gọi điện cho chị mình, đứng bên ngoài, chỉ nghe tiếng gào, thét đến xé lòng của mẹ, mà lúc ấy, cái tiếng gào đó cùng với tiếng nấc của mẹ nó ám ảnh mình ghê lắm, đau lòng, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy mình.

Lúc ấy mình chẳng biết làm gì cả, một bên là con người thật của mình, một bên là gia đình mình. Lúc ấy, mẹ đòi tự tử. Khoảnh khắc ấy, mình nhận ra, mình không thể sống chỉ vì bản thân mình được. Mình sang phòng mẹ, nắm tay mẹ, cứ thế, hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng khóc."

"Mọi người trong nhà cứ im lặng với nhau, né mặt nhau, chỉ nghe được những tiếng sụt sùi. Nếu như còn chửi là còn thương, nhưng ở nhà mình, im lặng bao trùm tất cả, nó ngột ngạt lắm. Thời điểm đó mình chỉ muốn được đi học, được đến trường, lớp, dù là đứa rất ghét đi học, những mình cần có người chia sẻ, bên cạnh.

Mẹ phản ứng rất gay gắt với mình. Nhưng bố thì lại khác, bố vẫn nghĩ mình chỉ là có cá tính mạnh mẽ thôi. Trong gia đình, chị gái là người mình tâm sự, công khai comeout đầu tiên. Chị khóc nhiều lắm khi mình nói: "Chị ơi, em là người đồng tính, em yêu con gái."

Nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng bảo với mình: "Nếu như em thật sự là con người như thế, chị càng thương em hơn." Chị cũng là người mình thương nhất vì đó là người phụ nữ luôn bảo vệ mình trước gia đình, trước bất kì ai. Mình chỉ quan tâm đến gia đình, đến bố mẹ, đến chị mình, còn mọi người nói như thế nào, bàn tán ra sao mình không để ý, không bận lòng.

Thật may mắn thời điểm ấy, mình có cô giáo chủ nhiệm đồng cảm, thấu hiểu và bên cạnh cùng mình vượt qua. Lúc đầu cô khá sốc, nhưng khi nghe mình trải lòng, cô hiểu mình hơn và chính cô là người hàn gắn giữa mẹ và mình, bởi mẹ mình tin những người có kiến thức hơn.

Mình tận dụng khoảng thời gian đó để làm những hoạt động, sự kiện liên quan đến cộng đồng LGBT và cũng có thành tích cá nhân riêng. Lúc ấy mọi người truyền tai nhau là Vy nó làm được cái này ở trường, lớp, ở phường đấy, Vy nó tham gia cái kia kìa. Mẹ mình cũng biết, cũng nghe thấy, dần dần mở lòng với mình hơn, vì nghĩ là mình dám kể mẹ nghe về bản thân, mình được hạnh phúc khi là chính mình.

Dần dần thì mình cũng nhận được sự công nhận từ gia đình, từ thầy cô, bạn bè, tâm lí mình thoải mái hơn, không phải sống trong sự tội lỗi nữa. Nhiều khi nghĩ lại, mình lại rơi nước mắt, nhưng không còn là khóc vì đau lòng, vì áp lực mà những giọt nước mắt ấy rơi vì hạnh phúc khi được thấu hiểu.

Mình mong rằng câu chuyện comeout của mình sẽ giúp nhiều bạn trẻ có thêm can đảm để được là chính con người mình. Cũng mong mọi người có kiến thức đúng đắn để hiểu hơn để khi rơi vào hoàn cảnh đó thì bớt bỡ ngỡ, cái rủi ro sẽ bớt đi."

Chia sẻ về dự định tương lai, Vy Hoàng cho biết: "Mình muốn song hành giữa việc kinh doanh cá nhân và làm nghệ thuật, đặc biệt hơn là làm các sự kiện ủng hộ và phát triển cộng đồng LGBT nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Sắp tới, mình cùng 2 đơn vị tổ chức NYN Hà Nội và BE Communication sẽ tổ chức chương trình "Đa Sắc" dành cho cộng đồng LGBTIQ+ và những người ủng hộ, những người chưa có nhiều vốn hiểu biết về cộng đồng. Chương trình giúp các bạn thêm động lực để có thể tự tin hiện diện và có thể liên kết cộng đồng thêm đoàn kết lớn mạnh."

Chúc cho những dự định của Vy Hoàng thành công!

Minh Thùy - Ảnh: NVCC

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/gap-vy-hoang-10x-ha-thanh-da-tai-trai-long-ve-hanh-trinh-comeout-day-nuoc-mat-72693.html