Gareth Bale vẫn cay cú vì không được đá chính tại chung kết Champions League

Đã 2 tháng trôi qua, người hùng của Real Madrid vẫn chưa nguôi ngoai việc không nhận được sự tin tưởng từ đội bóng.

Nhìn tổng thể, Gareth Bale đã có một mùa giải không thật viên mãn trong màu áo Real Madrid. Ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Kền kền trắng, trận đối đầu Liverpool tại chung kết Champions League, Bale đã phải ngồi dự bị và chỉ được vào sân ở phút thứ 61.

Gareth Bale là người đã mang về chiếc cúp C1 lần thứ 3 liên tiếp cho Real.

Và chỉ 2 phút sau đó, anh đã tạo nên một siêu phẩm xe đạp chổng ngược giúp Real vươn lên dẫn trước. Gần cuối trận đấu, Gareth Bale ghi thêm 1 bàn thắng, ấn định tỷ số 3-1, đưa Real tiến tới chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ 3 liên tiếp.

Gần 2 tháng trôi qua, tiền đạo tuổi 28 này vẫn không thể nén được sự bất mãn, thể hiện sự thất vọng của mình với quyết định nhân sự của HLV Zinedine Zidane trong trận đấu đó.

"Tôi đã rất bực bội, như đã nói trước đó, vì không được ra sân ngay từ đầu. Tôi đã biết mình sẽ có thể là nhân tố quan trọng của trận đấu, nhưng mọi việc lại diễn ra theo cách đó."

"Thật sự tuyệt vời khi ghi được bàn thắng đó (cú ngả bàn đèn), thực sự cảm xúc, đó là một trong những điều bạn không thể nghĩ tới từ trước."

"Tôi vẫn luôn muốn ghi được một bàn thắng qua đầu, như ghi bàn ở một trận đấu như thế... trận chung kết Champions League chắc chắn là địa điểm hoàn hảo nhất để ghi bàn thắng đó."

Thanh Vũ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/gareth-bale-van-cay-cu-vi-khong-duoc-da-chinh-tai-chung-ket-champions-league-d454917.html