Gấu thản nhiên đi siêu thị để kiếm đồ ăn

Những người mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi đã vô cùng hoảng sợ sau khi một con gấu được phát hiện đang lang thang và vô cùng bình tĩnh đi qua các quầy hàng.

Một số khách hàng sau khi nhìn thấy con vật to lớn này đã vội vã chạy về phía lối ra vì sợ hãi. Tuy nhiên, có một số người vẫn giữ vững lập trường và quyết định quay lại những hình ảnh thú vị khách về vị khách không mời mà tới này.

Theo báo cáo, vụ việc diễn ra bên trong một cửa hàng Ralphs ở Los Angeles vào sáng thứ Bảy tuần trước.

Cuối cùng, con gấu đã được nhân viên cửa hàng dụ dỗ ra ngoài vì không có cảnh sát hay nhân viên cứu trợ nào xung quanh để giúp đỡ họ.

Gấu thản nhiên bước đi trong siêu thị để tìm kiếm đồ ăn.

Khi cảnh sát Los Angeles đến hiện trường, con gấu đã rời khỏi siêu thị trước và trốn sau một cửa hàng Walmart gần đó.

Sau khi các nhân viên gọi Cơ quan động vật hoang dã Hoa Kỳ đến địa điểm, con gấu đã được trấn an tinh thần và đưa đến một địa điểm an toàn hơn.

Jake Coombs, một quan chức về động vật hoang dã, nói với CBS Los Angeles: “Hiện nó đang trên đường đến Rừng Quốc gia Angeles để trở về một môi trường sống thích hợp". Ông cũng cho biết, không ai bị thương trong vụ việc này.

Gần đây, một câu chuyện vô cùng đặc biệt khác giữa cô gái có tên Veronika Dichka đã nhận nuôi chú gấu "khủng" Archie cách đây 2 năm từ một công viên safari phải đóng cửa và thường xuyên cùng nhau đi câu cá đã gây chú ý trên cộng đồng mạng.

Thậm chí, mới đây đôi bạn thân đã có buổi chụp hình khi cùng nhau đi câu cá trên một hồ nước ở Novosibirsk, miền nam Siberia, quê hương của Veronika.

Veronika Dichka và bạn thân là chú gấu Archie.

Chú gấu Archie và Veronika Dichka thích dành thời gian đi câu cá cùng nhau. Giống như bất kỳ những người bạn nào, họ ngồi thư thái trên thuyền và Veronika ôm người bạn của mình.

Veronika nói: "Archie coi tôi như một thành viên trong gia đình của nó, chúng tôi chia sẻ thức ăn, nó ngủ trong vòng tay tôi khi sợ hãi và trốn sau lưng tôi. Chúng tôi đã giải cứu anh chàng khỏi công viên Safari nhưng không thể thả anh ta về lại với thiên nhiên vì chàng gấu đã quen sống trong điều kiện bị giam cầm".

"Archie thích nước đến điên cuồng. Chú gấu rất thích tôi đưa nó đến những nơi mới. Vì vậy lần chụp ảnh này là một niềm vui dành cho nó".

Veronika Dichka và gấu Archie đã dành nhiều thời gian bên nhau đến nỗi cô hoàn toàn tin rằng con vật nguy hiểm này sẽ không bao giờ quay lưng lại với cô ấy.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/gau-than-nhien-di-sieu-thi-de-kiem-do-an-Nw5UhrGnR.html